Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa nhật thứ VII Phục sinh-Năm A

SHARE:

Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa nhật thứ VII Phục sinh-Năm A

Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA 
Chúa Nhật Thứ VII Phục Sinh Năm A 

Tin mừng: Ga: 17:1-11 a

“Xin Cha gìn giữ những kẻ Cha đã ban cho con” 

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã ở quanh các Tông Đồ và Môn Đệ 5 tuần lễ. Bây giờ đến Lễ Ngũ tuần, Ngài chuẩn bị về với Chúa Cha. Ngài hết sức yêu mến và lưu luyến với họ. Ngài hứa Ngài sẽ không bỏ họ mồ côi. Ngài hứa ban Thánh Thần đến để củng cố Đức tin cho họ. Ngài phó dâng họ cho Chúa Cha: “Lạy Cha, xin Cha gìn giữ những kẻ Cha đã ban cho con. Con thuộc về Cha, chúng thuộc về con. Mọi sự của con là của Cha. Do đó, chúng cũng thuộc về Cha. Xin cha cho chúng nên một, như Cha Con Ta là một.” 

Qua đoạn Phúc Âm này, Chúa Con đã mạc khải cho các Tông Đồ một cách rõ ràng, một cách dứt khoát về Chúa Cha “Ai thấy Thày, là thấy cha Thày”. Philippe xin Chúa: Xin Thày cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là đủ cho chúng con rồi. 

Rồi Chúa trao sứ mệnh cho các ông: “Như Cha đã sai Thày, thày cũng sai các con đi, đến tận cùng thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật, để ai tin thì được cứu rỗi. Ai không tin sẽ bị luận phạt” 

Ngài còn ban quyền làm phép lạ cho các ông chữa bệnh. Nếu các con có uống phải thuốc độc cũng không sao. Các con có thể cầm rắn độc cũng không bị hại. 

Hơn nữa, Ngài còn trang bị cho các ông quyền tha tội, quyền cầm buộc, quyền tháo cởi: “Các con tha tội ai thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì người ấy bị cầm lại. Như thế, không những Chúa ban cho các ông sự bình an, mà còn ban cho các ông cái quyền ban sự bình an ấy cho mọi kẻ tin Chúa nữa.” 

Chúa còn rõ ràng hơn nữa: “Con cầu xin cho chúng, chứ con không cầu xin cho thế gian.” 

Phêrô hỏi Chúa: Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thày. Vậy cuối cùng, chúng con sẽ được gì? - Những ai đã bỏ cha mẹ, anh chị em, bỏ cả vợ con vì Thày, chúng con sẽ được gấp trăm ngay tự đời này, gồm cả bách hại nữa. 

Câu truyện sau đây chứng minh niềm xác tín ấy: 
Chắc nhiều anh chị em còn nhớ chuyện xẩy ra tại Kontum, Việt Nam, vào khoảng một năm trước đây. Đó là một vị Linh Mục trẻ dòng Đa Minh, hoàn toàn vô tội, vô can, đang ngồi tòa giải tội cho dân chúng, bỗng bị một thanh niên vác dao chém lia lịa vào đầu, vào cổ và vai. Vị Linh Mục đã chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện lớn của tỉnh. Ngài không hề biết ai đã chém, tại sao chém, trước khi từ trần.

Ngài là một Linh Mục trẻ, mới chịu chức được vài năm. Tương lai còn thênh thang trước mặt. Ngài đã được phúc tử đạo đang khi thi hành nhiệm vụ. Thật đau lòng cho ông bà cố và thân quyến. Thật huyền bí Trước mắt người đời, vị Linh Mục này bất ngờ chết cái đau thương. Nhưng với chính ngài, ngài đã ra đi trong bình an. 

Tự Vấn 

1. Tôi có vui mừng và hạnh phúc, vì Chúa đã tuyển chọn, đã đào tạo các Tông Đồ, đã trao cho các ngài sứ mệnh đi rao giảng tin Mừng khắp thế gian, đã ban sức mạnh cho các ngài để thành lập Giáo Hội vững vàng trên 20 thế kỷ, và do đó tôi được đức tin ngày nay không? 

2. Tôi có tin Chúa Thánh Thần hằng hiện diện trong Giáo Hội, để ban sức mạnh, để hướng dẫn Giáo Hội không? 

3. Tôi đã bỏ gia đình, bỏ mọi sự mà theo Chúa. Tôi có thấy rằng tôi đã được lãi gấp trăm? Và có cả bách hại nữa không?

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa nhật thứ VII Phục sinh-Năm A
Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa nhật thứ VII Phục sinh-Năm A
Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa nhật thứ VII Phục sinh-Năm A
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDZ9VaRQYku3bo1ur2IuLcFyGw2oHya8hP3G9hDg0fU3u-awHtATHdnFPN3vhlgs2o8NQAFS3BXfmWqwztwjTJW6yioKzGNiMPwRPu4yjskVK-mh8OXkZ4d8zJc93Rsh7d8Ga9tQcFaLDwBcxBeTudeKzvgaVwEcCxpqk0p8teUkuwrkC0tHhPV6h/w708-h405/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDZ9VaRQYku3bo1ur2IuLcFyGw2oHya8hP3G9hDg0fU3u-awHtATHdnFPN3vhlgs2o8NQAFS3BXfmWqwztwjTJW6yioKzGNiMPwRPu4yjskVK-mh8OXkZ4d8zJc93Rsh7d8Ga9tQcFaLDwBcxBeTudeKzvgaVwEcCxpqk0p8teUkuwrkC0tHhPV6h/s72-w708-c-h405/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/05/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/05/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content