Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần V Phục Sinh

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. (Ga 15:5)
Bồ Công Anh 
Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 15:1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ


Bồ Công Anh
 
Đức Giê-su thường dùng những hình ảnh rất quen thuộc với con người như con đường, hòn đá, cây nho… để nói về chính mình. Những dụ ngôn Người dùng tuy thật giản đơn nhưng ít ai có thể hiểu hết được mầu nhiệm mà Người muốn tỏ hiện cho con người. Tuy nhiên, đối với những ai yêu mến Người thì Người luôn mạc khải cho họ biết. Đến với đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng: Ngài là cây nho và mỗi người chúng ta là cành nho. Cành nho muốn tươi tốt và sinh hoa kết quả tốt bắt buộc nó phải gắn liền với thân nho, đồng thời kín múc nhựa sống và chất dinh dưỡng từ thân nho là Đức Ki-tô. Ngược lại, nếu cành nho nào lìa khỏi thân nho thì nó sẽ khô héo và trở nên vô dụng, người ta sẽ lấy và quăng vào lửa cho nó cháy đi. 

Thật vậy, ai ở lại trong Chúa và Chúa sẽ ở lại trong người ấy và “người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái”. Đây là lời mời gọi nên một với Chúa qua việc kiếm tìm và ở lại với Người. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta bị cuốn vào guồng máy của công việc mà quên đi việc dành thời gian cho Thiên Chúa, nhiều người còn chia sẻ rằng dành một giờ của ngày chúa nhật, khó hơn dành hàng giờ để đi du lịch, chat với bạn bè, hay lướt web điện thoại… Điều này xem ra thật nguy hại cho những ai là Ki-tô hữu, bởi vì một khi rơi vào tình trạng đó, là chúng ta đang dần xa rời Chúa và chưa thật sự yêu mến Người. Nếu chúng ta yêu mến Người, chúng ta luôn sẵn sàng dành thì giờ cho Người mà không hề tính toán thiệt hơn, nhưng luôn tìm dịp để được gặp gỡ Người, và trò chuyện với Người. 

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người hãy tự kiểm điểm lại bản thân: 

Tôi đã thực sự đặt hết tâm tình cho thánh lễ ngày chúa nhật hay chưa? 

Tôi có than phiền điều gì khi phải dành thời giờ cho Thiên Chúa không? 

Nếu thực sự yêu mến Thiên Chúa, tôi sẽ làm gì để ở lại với Người như thân nho luôn luôn gắn liền với cây nho? 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa là cây nho đích thực mà Chúa Cha đã gieo trồng. Xin cho chúng con biết ý thức rằng chính Chúa mới là nhựa sống đích thực và là nguồn bình an của chúng con. Nguyện xin Chúa ban ơn và giúp chúng con gắn bó với Chúa hơn mỗi ngày nhờ năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,190,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,70,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,520,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần V Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm19sDijenLPW8EZCL45VSHLaAln50KBM6_o7R91BMX0VOAE244_oxzYT8p-jvX7GLXlcbtaPoPFMrIJM0tJ2EZ9-CNzl_iea0N6ddo_dC-7sUa6_5FEsM5v7VTAzkKU5q59e1waAOfqZY13X8StiP_iC9SHbU7URGhMqgVRMmps1eJVZs7ez_IHh2/w696-h391/H%C3%ACnh%20b%C3%ACa%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm19sDijenLPW8EZCL45VSHLaAln50KBM6_o7R91BMX0VOAE244_oxzYT8p-jvX7GLXlcbtaPoPFMrIJM0tJ2EZ9-CNzl_iea0N6ddo_dC-7sUa6_5FEsM5v7VTAzkKU5q59e1waAOfqZY13X8StiP_iC9SHbU7URGhMqgVRMmps1eJVZs7ez_IHh2/s72-w696-c-h391/H%C3%ACnh%20b%C3%ACa%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/05/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-tu_10.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/05/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-tu_10.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content