Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần IV Phục Sinh
Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. (Ga 14:14)
Bồ Công Anh
Thứ Tư tuần IV Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 14:6-14
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Hôm nay phụng vụ Giáo hội mừng kính hai thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê tông đồ, các ngài là những môn đệ đã tin và theo Đức Ki-tô trong suốt hành trình rao giảng của Người. Nơi các ngài, chúng ta học được sự trung tín của người môn đệ Đức Ki-tô và chuyên chăm gặp gỡ Thiên Chúa để được Ngài dạy dỗ và uốn nắn. Đến với đoạn Tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-su đã bày tỏ cho các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14:7). Ông Phi-líp-phê ngay lúc ấy đã nhanh nhẹn hỏi lại Thầy rằng: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện rồi”. Quả thật, trong lòng Phi-líp-phê dấy lên một khao khát được gặp Chúa Cha, và muốn được diện kiến Đấng mà Thầy mình bấy lâu nay đã nói tới. Ông chợp lấy cơ hội để nài xin Thầy. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã trách nhẹ ông rằng: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?’. Câu trả lời của Chúa Giê-su thật quá rõ ràng về Chúa Cha. Người không hiện diện ở đâu xa, nhưng Người luôn đồng hành và ở bên Đức Giê-su cũng như các môn đệ của Người.
Sự hiện diện của Thiên Chúa là một vấn đề tranh luận sôi nổi đối với những kẻ tin và không tin vào Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Đối với những kẻ không tin, Thiên Chúa chỉ là một hình tượng mà con người dựng lên và tôn thờ mà thôi. Trái lại, đối với người Ki-tô hữu, đức tin của chúng ta không chỉ được mạc khải bởi chính Thiên Chúa, nhưng Người còn nung nấu đức tin của chúng ta từng ngày qua những đặc ân Người ban ngang qua các bí tích. Thiên Chúa không phải là một Đấng chỉ ở trên cao nhìn xuống con người và ban ơn, nhưng Người còn hiện diện đích thật nơi trần gian này, và trong lòng mỗi con người. Thật vậy, hình ảnh của Chúa Con là hình ảnh của Chúa Cha, và mỗi người chúng ta cũng được mang hình ảnh của Người từ khi được tạo dựng. Do đó, đối với Người tín hữu, mọi người dù là sắc tộc hay nói những ngôn ngữ khác biệt đi chăng nữa, thì chúng ta đều là anh em cùng một Cha trên trời. Và, giới luật yêu thương là giới luật tuyệt hảo nhất mà Con Thiên Chúa đã để lại cho nhân loại này. Người tín hữu không chỉ đón nhận nhưng còn làm triển nở ân ban đó trong đời sống thường nhật của mình. Đó là nỗ lực sống và chu toàn điều răn “mến Chúa - yêu người”.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng con trong suốt hành trình nơi dương thế này. Xin cho chúng con biết sống đoàn kết, yêu thương, và quảng đại cho đi như Chúa đã luôn mời gọi chúng con, để ngang qua những việc làm đó, chúng con khắc họa được hình ảnh của Cha ở trần gian này, một người Cha nhân hậu và đầy lòng thương xót. Amen
COMMENTS