Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 16:20-23a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Suy niệm
Người bạn tôi lập gia đình trễ, nên khao khát có đứa con và Chúa đã đáp lời. Nhưng bạn ấy rất khó khăn để giữ được cái thai vì yếu sức và nhiều chuyện phức tạp khác. Khi đi khám thai, bác sĩ nói không nên để vì thai nhi bị hội chứng đao. Bạn ấy rất buồn nhưng vẫn cương quyết, “Dù đứa con của con có bị khuyết tật thì con vẫn nuôi, lạy Chúa!”
Thế rồi ngày sinh đã tới, bạn vẫn một niềm cậy trông trong lời cầu: “Những gì Chúa cho con, con tin rằng đều tốt đẹp”. Mặc dù bạn ấy rất lo lắng hồi hộp trước giờ sinh, và thêm cơn đau khủng khiếp khi sinh con. Nhưng khi giờ sinh tới, một cháu bé rất kháu khỉnh và dễ thương chào đời! Bạn ấy sung sướng hết lòng tạ ơn Chúa....Cả gia đình chứa chan niềm hạnh phúc.
Trong tin mừng, tại sao Chúa Giêsu không ví niềm vui với vấn đề khác như: một nhạc sĩ sáng tác được một bản nhạc hay, hoặc vui như một nhà thơ sáng tác được một bài thơ mới? Mà lại là như bà mẹ sinh con? Chắc hẳn niềm vui của bà mẹ sinh con khác với bao niềm vui khác. Bởi vì niềm vui này có tính linh thiêng, có tình yêu bao la của tình mẫu tử. Không phải từ lý trí mà từ trái tim, có sự hy sinh lớn lao trải qua gian nan mang nặng chín tháng mười ngày và khi sinh thì vô cùng đau đớn...
Đức Giêsu cho các tông đồ biết niềm vui của các ông cũng sẽ là như thế, nó sẽ đến sau những gian nan, nhưng vô cùng hạnh phúc. Lúc Chúa Giêsu còn trong mộ, các ông đau khổ thế nào, u buồn thế nào, nhưng khi Ngài hiện ra sau ba ngày, niềm vui của các ông là niềm vui gặp lại Chúa, thật không khác gì niềm vui của người mẹ mới sinh con.
Trong sách Công vụ tông đồ, Thánh Phaolô cũng rất gian nan khi đi rao giảng tin mừng, ngài cũng bị bắt bớ, bị xua đuổi và bị khinh thường, nhưng ông không thất vọng và đã rất vui khi có nhiều người tin vào Chúa. Ông cũng đã cưu mang các linh hồn, trăn trở và chịu nhiều khốn khó cho đến khi họ tin vào Chúa, được rửa tội. Có nghĩa là họ được sinh ra bởi nước và Thánh Thần
Lạy Chúa, Chúa đã cho các Tông đồ biết: “Hãy xin nhân danh Thầy, thì Cha sẽ ban cho.” Vậy nhân danh Đức Kitô, xin cho con biết tin tưởng vào tình thương của Chúa, luôn hy vọng trước những thử thách gian nan. Xin cho con biết tìm kiếm Chúa trong đời con, để con được hưởng niềm vui khi con gặp Ngài, là nguồn hạnh phúc vô biên.
Hồng Ngọc
COMMENTS