Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Năm tuần VII Phục Sinh
Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con cũng ở trong họ nữa.Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Năm tuần VII Phục Sinh
Tin mừng: Ga 17: 20-26
Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con cũng ở trong họ nữa.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Suy niệm:
- Tại sao Sr lại đi tu, ở nhà lấy chồng được tự do không thích hơn sao? Thế Sr đi tu có hạnh phúc không?
- Vì em thích, em cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho em. Dù đời tu cũng có lúc buồn, lúc vui. Nhưng điều quan trọng là em vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc trong đời tu của mình.
Đó là những câu hỏi của một giáo viên hướng dẫn tôi thực tập ĐHSP. Dù có những câu hỏi như vậy, nhưng cô giáo hướng dẫn vẫn có một sự kính trọng dành cho tôi. Mặc dù cô giáo không cùng tôn giáo với tôi.
Khi khấn trọn, tôi mời cô đến tham dự lễ khấn. Cô đã không ngớt khen nghi thức lễ khấn sao mà linh thiêng và trang trọng đến thế. Từ khi khấn xong, mặc dù tôi đã đi cộng đoàn xa, nhưng thỉnh thoảng tôi và cô vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Cô nói, trước đây cô không có cảm tình với những người đi tu, nhưng bây giờ cô có suy nghĩ ngược lại. Cô muốn có dịp sẽ đến chỗ tôi để thăm các cháu dân tộc nơi tôi đang phục vụ.
Khi thấy cô có cái nhìn khác về đạo Công giáo, tôi thầm tạ ơn Chúa. Vì chính Chúa đã biến đổi họ qua dụng cụ là con đây.
Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cùng Chúa Cha rằng: “Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” (Ga 17:26). Chính qua cách sống của Chúa Giêsu đã mặc khải về tình yêu của Chúa Cha. Thật vậy, lời chứng sống động nhất đó là cách sống. Vì qua cách sống người ta có thể nhận biết được tính cách của người này như thế nào.
Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi sống và làm chứng cho danh Chúa. Một tấm lòng quảng đại, một tình yêu chân thành, một sự nâng đỡ sẻ chia…
Lạy Chúa, xin cho cuộc đời chúng mãi là chứng nhân cho danh Chúa. Chúng con chỉ có thể làm chứng được khi chúng con cảm nhận được hồng ân chúng con đã lãnh nhận trong cuộc sống. Ước gì chính qua đời sống của chúng con mọi người nhận biết danh của Chúa. Amen.
Elisabeth Đặng Oanh
COMMENTS