Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Năm tuần V Phục Sinh
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15:9)
Bồ Công Anh
Thứ Năm tuần V Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 15:9-11
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Trong bài hát “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có lẽ không ai là không biết đến ca từ “sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”. Thực vậy, khi sống giữa đời mỗi người đều có một mối tương quan đích thực vì không ai là một hòn đảo. Chúng ta tương quan với gia đình, anh em họ hàng, bạn bè…
Mục đích chúng ta được dựng lên là để yêu thương và biết sống cho đi. Do đó, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người rằng để có được tình thương và có thể trao đi, trước tiên chúng ta hãy “ở lại trong tình thương của Chúa”, bởi không điều gì có mà không phát xuất từ Thiên Chúa. Một ví dụ cho thấy, sự sống chúng ta không phải tự dưng mà có, nhưng là do Thiên Chúa ban, Người sáng tạo nên con người và đặt con người làm chủ mọi sự Chúa dựng lên. Nơi con người, Chúa đặt trong lòng họ những sự thiện hảo và tốt lành, bao gồm cả sự tự do. Vì thế, chúng ta là những thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương nhất, và ban cho quyền làm cho con cái của Cha trên trời, hơn nữa, chúng ta còn được mang hình ảnh của Cha trên trời. Để đáp lại người Cha nhân từ ấy, chúng ta cũng phải yêu mến và thờ phượng Người, đồng thời yêu thương anh chị em tha nhân như yêu chính mình.
Chỉ khi ở lại trong tình thương của Người, chúng ta mới có cơ hội và lòng can đảm để sẻ chia yêu thương đến cho anh chị em, bởi bản tính yếu đuối kéo con người vào những con đường ganh ghét, hơn thua, và khó lòng mà yêu thương những kẻ gây hại cho mình. Do đó, Thiên Chúa đã biết trước điều đó, và Ngài đã không ngừng mời gọi mỗi người chúng ta hãy “ở lại với Người” để được Người chữa lành, để Người bồi dưỡng tâm linh, và để Người ban cho ta có được một quả tim nhạy bén như Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết vui vẻ đón nhận những khó khăn trong đời như một món quà của sẻ chia.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu đuối và dễ sa ngã. Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa hơn mỗi ngày, và nhất là biết tìm đến và kín múc suối nguồn tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen
COMMENTS