Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Hai tuần VII Phục Sinh 

Tin mừng: Ga 16: 29-33 

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


Bồ Công Anh 
Suy niệm:

“Ma Như Quỳnh” đó là cái tên tôi được biết đến khi dạy kèm cho các em lớp 4. Em có hoàn cảnh thật khó khăn, bố mất, mẹ bỏ đi. Em ở với bà ngoại đã ngoài 80, chân yếu, mắt mờ. Vậy mà, lúc nào điểm thi đua của em cũng đứng thứ 2, thứ 3 trong lớp. Thầy cô, bạn bè, đều thương mến em, vì em luôn là học sinh ngoan ngoãn, chăm học. 

Có những lúc, buổi trưa tôi thấy em trằn trọc, không ngủ. Tôi đến bên em hỏi xem em có bị đau chỗ nào không? Nhưng tôi nhìn thấy 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đen rám nắng của em. Khi tôi hỏi, em như muốn òa khóc thật to, nhưng rồi em đã dằn lòng, mà chỉ nói trong tiếng nấc: “Con nhớ mẹ...”. Lời nói của em làm lòng tôi quặn đau, tôi ôm em vào lòng và chỉ biết nói: “Mọi sự sẽ tốt đẹp, rồi một ngày mẹ con sẽ về, can đảm lên con” 

Chúa Giêsu cũng đã từng an ủi, vỗ về nói với các môn đệ: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. Các môn đệ lo lắng, sợ hãi vì từ nay không còn Thầy ở cùng. Các ông lo lắng cho tương lai của mình sau này sẽ ra sao. Vì đã từ lâu các ông bỏ gia đình bỏ quê hương mà theo Chúa. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi đè nặng trên các ông. 

Khi nhìn lại đời sống của mỗi người, có rất nhiều điều khiến người ta lo lắng, sợ hãi. Mỗi giai đoạn, có những nỗi lo lắng, sợ hãi khác nhau. Nhưng phải chăng nỗi lo lắng, sợ hãi phát xuất từ những gì gây ảnh hưởng đến những mất mát cho cá nhân của chúng ta. Chính vì những sợ hãi đó khiến chúng ta vô tình làm những điều trái với lương tâm. Khi chúng ta làm những điều đó thì chúng ta đã tạo cơ hội cho thế gian thắng thế. Hay nói đúng hơn là quyền lực sự dữ thắng chân lý. 

Là các bác sĩ, nếu làm đúng với “lương tâm như từ mẫu” thì chúng ta đã thắng thế gian. Là những nhân viên công chức, nếu chúng ta làm đúng với chức vụ, không tìm tư lợi…thì chúng ta đã thắng thế gian. 

Là những người kitô hữu chúng ta được mời gọi sống cho sự thật, sống cho chân lý. Để sống cho chân lý không phải là điều dễ dàng, vì đôi khi vì chân lý mà chúng ta phải chịu thiệt thòi cho bản thân cho gia đình của chúng ta. Nhưng chúng ta có cuộc sống này, không phải do công lao của chúng ta mà tất cả là hồng ân của Chúa ban tặng. Ước mong sao mỗi người Kitô hữu luôn là chứng nhân vững mạnh của niềm tin mà chúng ta được lãnh nhận từ Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, từng phút giây, Chúa luôn mời gọi con hãy sống can đảm lên. Vì Chúa biết chúng con yếu đuối, hay thay đổi. Xin Chúa, ban thêm lòng tin, sự can đảm nơi chúng con. Để chúng con được vững tin vào tình yêu của Ngài mà làm chứng cho đức tin của chúng con nơi Chúa. Giữa một xã hội đầy những cám dỗ của danh vọng, tiền tài, xin cho cho biết dứt khoát đứng về Chân lý là chính Chúa. Amen. 

Elisabeth Đặng Oanh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần VII Phục Sinh
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần VII Phục Sinh
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần VII Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWbij0lKPSS2aZ8tEZHtqiTAokuZm151FhXWe4j-5BfdLw_RkX-o_AeVdlwnKnPLHf0fUqgX-FLpI6IcjIsVUu49XX_hKZ5ySH47-TCl0RZJCuf5nCFZdWRao6ze5pOHHaypoz0acFJQhML6IGt_qdLVhVAQ2SLjOjS-op6VRgbRIxGPX1R6Lcv7l/w691-h389/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWbij0lKPSS2aZ8tEZHtqiTAokuZm151FhXWe4j-5BfdLw_RkX-o_AeVdlwnKnPLHf0fUqgX-FLpI6IcjIsVUu49XX_hKZ5ySH47-TCl0RZJCuf5nCFZdWRao6ze5pOHHaypoz0acFJQhML6IGt_qdLVhVAQ2SLjOjS-op6VRgbRIxGPX1R6Lcv7l/s72-w691-c-h389/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/05/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-hai_21.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/05/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-hai_21.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content