Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần IV Phục Sinh
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. (Ga 10:14)
Bồ Công Anh
Thứ Hai tuần IV Phục Sinh
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành”
Chúa Giê-su là vị Mục Tử nhân lành, Người luôn hết lòng hết sức với đoàn chiên của mình. Người đã hy sinh cả mạng sống vì đoàn chiên, cho dù có sói dữ đến hay sự dữ tấn công thì người mục tử đích thực vẫn luôn hiện diện và bảo vệ đoàn chiên chứ không bỏ mặc đoàn chiên như những người chăn chiên thuê, “khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy” (x. Ga 10:12).
Chúa Giê-su đã thật tài tình khi dùng hình ảnh người mục tử nhân lành và người chăn thuê để so sánh về lòng nhân từ và yêu mến đoàn chiên của mình. Người mục tử không bao giờ rời mắt đoàn chiên, ông biết từng con chiên nào yếu, con nào bệnh tật, con nào ương bướng, và con nào cần sự bình an vỗ về. Ông coi chúng như những người bạn của mình, và đoàn chiên ấy quấn quýt lấy ông như một người cha, và hơn nữa đoàn chiên ấy sẽ chỉ nghe theo tiếng của ông. Đối lập với hình ảnh người mục tử nhân lành là hình ảnh người chăn chiên thuê. Ông ta coi đoàn chiên chỉ là đàn vật vô tri, thậm chí không chút tình thương dành cho chúng, nên khi sói đến thì ông ta đã bỏ mặc đoàn chiên của mình để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, bỏ mặc đoàn chiên bị sói vồ tán loạn.
Chúng ta là đoàn chiên của Chúa
Đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong tay vị Mục Tử nhân lành. Bởi vì chỉ có Người mới đem lại cho chúng ta cuộc sống bình an đích thực; khi được ở bên Người chúng ta sẽ được ăn uống, được nghỉ ngơi no thỏa. Suối nước ngọt trong, cánh đồng xanh thẳm, Người sẽ dẫn chúng ta vào ăn và uống mỗi ngày.
Làm thế nào để có thể nghe được tiếng gọi của vị Mục Tử nhân lành?
Chúa Giê-su đã nói rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”, chỉ có những con chiên chuyên chăm lắng nghe tiếng của vị mục tử chúng sẽ rất nhạy bén để nhận ra đâu là tiếng nói của người chủ chiên, và chỉ nghe theo tiếng của ông. Do đó, chúng ta là những con chiên thuộc ràn chiên của Đức Ki-tô, chúng ta phải làm gì để không bị lạc mất khỏi đàn chiên của Người? Mỗi ngày sống, tôi có chăm ngoan và sống trọn tâm tình của người con với người Cha trên trời của mình hay chưa? Hay tôi luôn để mình sa vào những cám dỗ của sự dữ để rồi trở nên những miếng mồi ngon cho sói dữ?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su là Vị Mục Tử nhân lành, Chúa biết rõ những yếu đuối và bản chất dễ sa ngã của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết rèn luyện bản thân và hoán cải đời sống mỗi ngày để trở nên những người con sống xứng với muôn vàn ơn huệ Chúa ban, và nhất là biết giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình. Amen
COMMENTS