Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần VII Phục Sinh
Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra.
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần VII Phục Sinh
Tin mừng: Ga 21, 20-25
Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.
Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Suy niệm:
Sau Thánh lễ sáng chúa nhật hàng tuần, chị em trong cộng đoàn thay phiên trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Gần đây có thêm một bệnh nhân nữa, người ta vẫn gọi là bà “Ngọc mập” đã trở lại với Chúa sau gần 60 năm.
Tôi nán lại hỏi thăm sau khi bà nhận lãnh Mình Thánh Chúa. Được biết trong gia đình chỉ có một mình bà theo đạo. Và chính người chồng trước đây hết sức ngăn cản, nay lại sẵn lòng giúp bà trở lại đạo. Khi tôi hỏi, ông chỉ mỉm cười và nói: “Con yêu vợ con nhiều lắm, con nhận thấy vợ con là một người vợ rất tốt, và đảm đang. Cuộc đời con có được vợ như thế là phúc của con, con chỉ biết cám ơn ông trời thật nhiều.”
Hóa ra, chính đời sống của bà đã cho ông có cái nhìn tích cực về đạo Công giáo. Cuộc đời bà là cuốn sách Tin Mừng sống động được viết ra cho gia đình nhỏ, cho nơi thôn xóm bà đang hiện diện.
Quả thật, trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ là người đã được theo Chúa, đã chứng kiến những việc làm của Ngài, vì vậy môn đệ đã làm chứng trong cuộc sống, các ông đã được ơn linh hứng viết ra những sự việc đã xảy ra.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta là những người cũng được thừa hưởng, được lãnh nhận hồng ân trong cuộc sống. Chúng ta cũng được mời gọi và viết lại những điều đó. Viết ra trong chính cuộc sống hàng ngày, trong mối tương quan với tha nhân.
Ước mong mỗi Kitô hữu là chứng nhân giữa cuộc sống, giống như xưa Chúa đã nói: “Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau”
Đức Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói, “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân.”
Lạy Chúa, xin cho mỗi Kitô hữu là một chứng nhân qua việc làm cụ thể, một chứng nhân cho đời sống yêu thương, chứ không chỉ bằng lời nói suông. Amen.
Elisabeth Đặng Oanh
COMMENTS