Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần V Phục Sinh
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. (Ga 14:27)
Bồ Công Anh
Thứ Ba tuần V Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 14:27-31a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Cuộc sống con người dù ở thời đại nào hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì ai ai cũng mong cho mình và gia đình được sống bình an và thịnh vượng. Năm mới khởi đầu, người người chúc cho nhau những lời chúc may mắn nhất, mong một năm được như ý; trong đó không thể thiếu được lời nguyện cầu Ơn Bình an.
Quả thế, sự bình an cần thiết và quý giá đối với thế gian là như thế, huống hồ chi những người con của Thiên Chúa, được mệnh danh là những ngôn sứ mang thông điệp bình an và hạnh phúc đến cho nhân loại. Chúng ta kín múc nguồn bình an ấy từ Thiên Chúa và có trách nhiệm lan tỏa đến cho mọi người xung quanh. Do đó, chỉ khi tâm hồn chúng ta thực sự có Chúa thì mới có bình an đích thực.
Lời Chúa ngày hôm nay nói với mỗi người chúng ta rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (x. Ga 14:27); bình an Thầy ban không như thế gian ban tặng. Đó không phải là sự hào nhoáng của danh vọng, của sự nổi tiếng, hay của hạnh phúc giả tạo. Thế nhưng, sự bình an Thiên Chúa ban tặng là trường tồn và vĩnh cửu, đó là sự bình an tận sâu trong nội tâm, sự bình an giữa những cơn thử thách, gian truân, và đau khổ.
Có người đã nói rằng: Tại sao cũng là những bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối, tuy nhiên những tín hữu Công giáo luôn giữ được khoảng thời gian sống lâu hơn những người không có niềm tin? Quả thế, người không tin đã không ngừng trách móc ông trời bất công với họ, bỏ rơi họ khiến họ tuyệt vọng và chán nản, một khi tâm thần bất ổn kéo theo sức khỏe họ giảm sút và tiến nhanh đến cái chết. Ngược lại, người Ki-tô hữu luôn có Chúa trong tâm hồn, họ một lòng tín thác và cậy trông vào ơn Người trợ lực. Họ vui vẻ gánh đỡ thập giá cho Đấng mà họ hằng yêu mến và hằng thấu hiểu họ, vì thế những đau khổ mà họ đang mang chẳng thấm thía gì với những khổ nhục mà Thầy mình đã chịu vì tội lỗi của nhân loại. Họ không trách móc số phận hay bất kỳ ai nên tâm hồn họ luôn thanh thản và có sự bình an đích thực. Đó là lý do tại sao họ có khả năng chịu đựng trong đau khổ. Do đó, đặt niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin rằng Người đang thực hiện lời hứa “ban bình an” cho chúng ta, Người hằng ở bên, săn sóc cho từng người và không để mất một ai. Vậy, khi gặp những sóng gió và thập giá trong đời, tôi có thực sự cảm nghiệm được sự bình an của Thiên Chúa ban tặng không?
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban ơn bình an và ơn đức tin cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết tín thác và cậy trông vững chắc vào tình yêu của Chúa, để dù qua những sóng gió thử thách, chúng con càng được gắn kết với Chúa hơn. Amen
COMMENTS