Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
Tin mừng: Ga 17, 1-11a
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.
“Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.
“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Suy niệm:
Cứ mỗi dịp tết về thăm gia đình, tôi thường ghé thăm bà cụ cách nhà tôi khoảng 3 cây số. Gặp tôi bà rất vui và nói với tôi đủ thứ chuyện. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ hẹp, con cháu đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Vì vậy khi tôi tới thăm bà vui lắm, bà coi tôi như người con trong nhà. Khi nào cũng vậy, cám ơn Sr nhiều lắm, bà luôn cầu nguyện cho mọi người và cầu nguyện cách đặc biệt cho các Sr và các Cha, luôn mạnh khỏe để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa.
Thật vậy, hình ảnh bà cụ luôn ở trong tâm trí tôi, bà lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hứa cầu nguyện cho mọi người trong đó có tôi nữa.
Lời Chúa trong tin mừng hôm nay, đã gợi trong tâm trí tôi hình ảnh bà cụ, qua câu nói của Chúa Giêsu: “Con cầu nguyện cho họ, Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”. (Ga 17,9). Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho các môn đệ, là những người được Chúa Cha ban cho Ngài. Dù có sắp về cùng Chúa Cha thì Ngài vẫn luôn đồng hành, dẫn bước chúng ta qua Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần.
Là những người kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống theo tinh thần của Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta đều được liên kết với nhau bởi một vị Cha chung trên trời. Quả thật, không ai là một hòn đảo cả, mỗi người đều là một nhân vị rất riêng mà Thiên Chúa ban. Hơn nữa, là con người thì chúng ta đều có xã hội tính. Chúng ta đều mắc nợ nhau món nợ nghĩa tình, không ai có thể khẳng định rằng mình không cần ai và không mắc nợ ai. Ngay chiếc áo chúng ta mặc trên người, đó chẳng phải là công của biết bao người khác sao. Với những công trình chúng ta đang thừa hưởng, đó cũng chẳng phải là của thế hệ đi trước sao? Khi đã lãnh nhận thì chúng ta cũng phải biết cho đi, cho đi một cách vô vị lợi mà không đòi hỏi, tính toán thiệt hơn.
Lạy Chúa, chúng con có cuộc sống như ngày hôm nay, đó là biết bao công lao của thế hệ cha anh. Biết bao người đang cầu nguyện cho chúng con, giúp đỡ chúng con cách này hay cách khác. Xin cho chúng con lãnh nhận với tấm lòng tri ân cảm tạ. Hơn nữa, chúng con đã được lãnh nhận nhưng không, thì xin cho chúng con cũng biết cho không, với tấm lòng yên mến, vui vẻ. Đồng thời, xin cho chúng con luôn biết quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia với những người kém may mắn hơn trong cuộc sống trần gian này. Amen.
Elisabeth Đặng Oanh
COMMENTS