Thu Hoa - Nhớ Ngoại
Thu Hoa
Nhớ Ngoại
Ngoại ơi!
Con đang dạy giáo lý ngoài giáo xứ Lạng Sơn thì nghe tiếng chuông, tưởng hết giờ học. Lắng nghe kỹ thì ra là tiếng chuông báo tử.
Có chị nói:
- Ngoại Phan mất rồi!
- Trước khi đi dạy giáo lý mình còn ghé thăm ngoại mà!
Con bỗng thấy trong lòng thổn thức.
Con mời các em Thiếu nhi đang học giáo lý, cùng đọc kinh cầu nguyện cho ngoại, linh hồn Maria mới qua đời.
Chúng tôi thỉnh thoảng mới có dịp qua thăm các ngoại nhà An Dưỡng, nhưng sáng Chúa nhật hằng tuần trước khi đi dạy giáo lý, thì nhất định phải ghé vào thăm các ngoại, dù chỉ năm ba phút để nắm tay, lắng nghe và cả chọc cười các ngoại.
Ngoại Phan thì luôn tủm tỉm cười:
- Đi dạy giáo lý hả? Dạy tốt nhé!
- Yes sơ bà!
Và tôi đi tiếp, trong tâm hồn rất vui vì có các ngoại ở nhà dõi theo và cầu nguyện cho chúng tôi khi đi thi hành sứ vụ.
Ngoại ơi, giờ ngoại nằm đây. Chị em Hội dòng vây quanh, vòng trong thì thầm đọc kinh, phó dâng linh hồn ngoại cho Chúa... vòng ngoài thì chị em âm thầm nhưng rất nhanh nhẹn và tất bật chuẩn bị hậu sự cho ngoại từ vật chất đến tâm linh.
Vậy là cây cổ thụ là ngoại, như hạt lúa mì đã rơi xuống đất, đã chết đi, sẽ thối rữa và nhiều bông hạt, rất nhiều bông hạt khác sẽ nảy mầm.
Con tạ ơn Chúa đã cho con được gặp ngoại ở Hội dòng này!
Trong giờ suy niệm Lời Chúa mỗi ngày tôi hay nghĩ về ngoại, suy về các mẫu gương mà tôi cần học nơi ngoại, một nhà truyền giáo không lời. Một mẫu gương âm thầm và trung tín trong suốt gần một thế kỷ qua. Tuy ngoại thấp bé nhưng tôi luôn phải ngước nhìn. Mỗi lần gặp ngoại thì lòng tôi cảm thấy thanh thản lạ thường.
Con chúc ngoại lên đường bình an. Ngoại ra đi còn điều gì dang dở thì chúng con ở lại sẽ hoàn thành cho ngoại... và chúng ta hẹn gặp nhau trong Nước Trời, ngoại nhé!
Giêsu Maria Giuse, con mến yêu. Xin thương xót Hội dòng chúng con và linh hồn Maria.
Thu Hoa
Tu xá Mẹ Thiên Chúa – Tổng GP Sài Gòn
COMMENTS