Mái Ấm Vinh Sơn mừng Chúa Phục sinh
Tu xá Thất Khê - giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
Mái Ấm Vinh Sơn
Mừng Chúa Phục sinh
Chúa đã sống lại thật rồi, Alleluia!
Sáng Chúa nhật Phục sinh, sau khi tham dự đại lễ mừng Chúa sống lại, các cháu trong Mái ấm có buổi vui chơi tại bờ sông Thất Khê. Trong ngày vui hôm nay, có sự hiện của các bà tại Bản Chang và một số phụ huynh của các cháu trong Mái ấm.
Các cháu vẫn còn hoạt động được vẫn mong chờ ngày dã ngoại này từ lâu. Vừa để mừng Chúa Phục Sinh, vừa được đi dã ngoại, điều các cháu mơ ước nay trở thành hiện thực.
Dù trời mưa nhỏ, nhưng vẫn không làm các cháu nản chí mong đợi bấy lâu. Các dì và các cháu vẫn đi như kế hoạch. Lều bạt được căng lên, các cháu phụ giúp các dì làm thức ăn, vừa để phần cho 15 chị em không thể đi dã ngoại được đang ở nhà, vừa để mời các bà trong làng tới chung vui, dù các bà phải chống gậy đi bộ tới đây.
Khi trời tạnh mưa, là lúc các cháu được cùng các Dì kéo tép, đi bè nổi trên sông, nghịch nước thỏa thích.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con ngày vui thật ý nghĩa. Lần đầu chúng con được biết cảnh quan dòng sông Chúa dựng nên đẹp biết bao.
Chúng con xin cám ơn dì Giám đốc, dì Bề trên và quý Dì, đã tạo điều kiện để chúng con cũng được đi sinh hoạt như các bạn đồng trang lứa. Ước gì chúng con có nhiều cơ hội vui chơi như ngày hôm nay.
COMMENTS