Elizabeth Đặng Oanh | Ánh Mắt

SHARE:

Elizabeth Đặng Oanh | Ánh Mắt

Elizabeth Đặng Oanh 
Tu xá K’Nai – Giáo phận Đà Lạt 

Cùng là ánh mắt thế nhưng lại có những cái nhìn khác nhau. Có cái nhìn khiến người khác cảm thấy được an ủi, nâng đỡ và là động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ngược lại, có cái nhìn khiến người khác cảm thấy khó chịu, sợ hãi để rồi dẫn đến những hậu quả thương tâm. Vậy tại sao lại không dùng ánh mắt đó đem hạnh phúc đến cho người khác.

Một gương mẫu để cho tôi học hỏi suốt đời đó chính là ánh mắt của Chúa. Khi xưa, dù đối diện với người đàn bà mà dân chúng gọi là người đàn bà tội lỗi. Người đàn bà đó đang cận kề cái chết, không lối thoát, bóng đêm với những tiếng chửi rủa của đồng bào, họ muốn ném đá cho bà chết. Chẳng còn tia hy vọng, bờ vực thẳm như đang xâm chiếm dần con người bà. Thế nhưng, giữa bóng đêm đó đã lóe lên một luồng ánh sáng như đang muốn xua tan đi sự chết chóc đáng sợ. Bà đã bắt gặp ánh mắt hiền từ của Chúa, ánh mắt đó là ánh mắt của sự cảm thông, ánh mắt của sự chữa lành, ánh mắt đem lại sự sống và làm lại cuộc đời bà “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8:11). Chắc hẳn lúc này đây, bà rất hạnh phúc, bà muốn khóc thật to để nói lên niềm hạnh phúc mà bà đã đón nhận. 

Suy nghĩ tường thuật được gọi là “Người phụ nữ ngoại tình”, lòng tôi lại nghẹn ngào, tôi cảm nhận thấy Chúa thật bao dung, nếu trong bối cảnh đó chắc hẳn tôi cũng hùa theo đám đông mà kết án người đàn bà đó. Nhưng Chúa, đã không như vậy, Ngài luôn luôn mở con đường để người tội lỗi ăn năn trở về. Ánh mắt của Ngài đã khiến mọi sự thay đổi trong cuộc đời con người. Là một tu sĩ, tôi cũng cần noi gương Chúa biết nhìn với ánh mắt của Chúa, ánh mắt của lòng thương xót, cảm thông, tha thứ. 

Ra đi với sứ vụ trong một vùng truyền giáo đa tôn giáo, đặc biệt là sự nhận thức của người dân nơi đây quá giới hạn. Người lớn thì không được học, thiếu nhi đã học lớp 6 nhưng đọc chữ vẫn chưa rõ. Tôi luôn thao thức và mong muốn người dân nơi đây được cải thiện cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Tôi bắt đầu kiên nhẫn dạy cho thế hệ trẻ, vì chỉ có như vậy thì sau này đời sống các em mới bớt khổ. Mặc dù, sự truyền đạt đối với người dân nơi đây thật khó khăn vì sự nhận thức của họ đâu được như ở thành phố. Có những lúc tôi cảm thấy nản, vì không biết tôi có làm được điều này hay không vì sự nhận thức rất từ từ này. Nhưng rồi, ánh mắt Chúa không cho phép tôi dừng lại, thay vào đó là tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Điều quan trong hơn cả mà tôi nhận thấy, đó là lòng nhiệt thành, sự dấn thân cách vui vẻ, chân thành, người dân sẽ thấy ánh mắt Chúa trong cộng đoàn tu sĩ nơi đây. Tôi không phải là người đem lại kết quả, nhưng tôi chỉ là cánh tay nối dài của Chúa, đem mọi người đến với Chúa bằng chính cách sống của tôi. 


Ước mong sao, tôi sẽ luôn là một tu sĩ nhiệt thành của Chúa, là tu sĩ đem ánh mắt yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Vì “Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thay đổi bất cứ lúc nào.Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy hàng triệu cây. Hãy làm người tốt và làm những điều tốt” (Hiện tại mới là của bạn. Lm Anphong Nguyễn Công Vinh. Tr. 107)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1214,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4623,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Elizabeth Đặng Oanh | Ánh Mắt
Elizabeth Đặng Oanh | Ánh Mắt
Elizabeth Đặng Oanh | Ánh Mắt
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qCzXSsRE44LPT1wHTUYS_xBKFYRtrYQ8JSl5sr_U8W2_hI39KLjLFTFc0zygNtt54R89WGMrnF0vgNWrAxnh3QtYFdTqYMaj_DMPU37ILS5D-OyKIREN7id5PUkhl300hcRaXHSMctFvsE4dCFkOr2ZDsw-olFxVCcZnhQqKY9MwoejIgQn12NZV/w685-h891/145%20-%20Adel%20Atia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qCzXSsRE44LPT1wHTUYS_xBKFYRtrYQ8JSl5sr_U8W2_hI39KLjLFTFc0zygNtt54R89WGMrnF0vgNWrAxnh3QtYFdTqYMaj_DMPU37ILS5D-OyKIREN7id5PUkhl300hcRaXHSMctFvsE4dCFkOr2ZDsw-olFxVCcZnhQqKY9MwoejIgQn12NZV/s72-w685-c-h891/145%20-%20Adel%20Atia.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/04/elizabeth-ang-oanh-anh-mat.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/04/elizabeth-ang-oanh-anh-mat.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content