Elisabeth Đặng Oanh | Huyền Nhiệm
Elisabeth Đặng Oanh
Huyền Nhiệm
Ơn gọi là một huyền nhiệm và là một ân ban mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người. Ngài luôn mời gọi chúng ta bước theo Ngài thế nhưng Ngài cũng luôn tôn trọng tự do quyết định của mỗi người “sự đan xen giữa sự chọn gọi của Thiên Chúa và sự tự do của con người” (Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi 2023)
Khi đọc xong sứ điệp của ĐTC điều làm tôi cần suy nghĩ “Tôi đang thi hành một sứ vụ trên mặt đất này” thật vậy, chính bản thân tôi phải là một sứ vụ cho việc truyền giáo, toàn bộ cuộc đời tôi là một sứ vụ. Dù ở bất cứ nơi nào, làm công việc gì thì đó cũng là sứ vụ Chúa muốn nơi tôi.
Thật vậy, ở mỗi giai đoạn tôi đều phải có trách nhiệm chu toàn cho sứ vụ. Ở bất cứ nơi đâu, mỗi việc tôi làm đều phản ánh là hình ảnh Đức Kitô. Để làm cho mọi người nhận biết Chúa trong chính cuộc đời của tôi. Trước tiên, bản thân tôi phải là người có Chúa, là người kết hợp sâu xa với Chúa trong đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì nếu bản thân tôi không có thì làm sao tôi có thể đem Chúa cho người khác được.
Hơn nữa, đời sống cộng đoàn là một trong những yếu tố cần thiết cho ơn gọi cũng như sứ vụ của tôi. Vì sự hiệp thông, nâng đỡ, chia sẻ trong cộng đoàn là động lực giúp tôi thắng vượt những cám dỗ, những trở ngại khi thi hành sứ vụ. Mặc dù, đôi khi đời sống cộng đoàn không phải là hoàn hảo, là thiên đường. Nhưng cộng đoàn là nơi nối kết tình huynh đệ vì đó là công trình thiêng liêng của Chúa Thánh Thần.
Khi có được đời sống kết hợp thâm sâu với Chúa, có sự chia sẻ trong cộng đoàn đó là điều thể hiện sự sung mãn và giữ gìn ơn gọi mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Khi cảm nhận được tất cả những gì Chúa đã ban tặng cho thì tôi cũng cần trao ban cho người khác. Đồng thời, cùng giúp nhau thăng tiến trong ơn gọi mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người.
Ước mong sao, mỗi người đều cảm nhận được hồng ân Thiên Chúa, để từ đó mọi người biết đáp trả với tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân, nỗ lực từng ngày để nước Chúa được lan rộng khắp nơi, cũng giống như 2 môn đệ khi xưa, hai ông đã bừng sáng tâm trí nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh, 2 ông đã quyết định quay lại để loan báo niềm vui mà các ông đã lãnh nhận.
Elisabeth Đặng Oanh
Tu xá K’Nai – GP Đà Lạt
COMMENTS