Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp - Lời Chúa, Thứ Sáu tuần III Phục Sinh
Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. (Ga 6:45)
Bồ Công Anh
Thứ Sáu tuần III Phục Sinh
Rong ruổi suốt hành trình rao giảng ba năm, Chúa Giê-su luôn nói về Nước Trời và con đường để đạt tới sự sống vĩnh cửu, đó là ăn năn sám hối và tin vào Ngài. Tiếp nối đoạn Lời Chúa ngày hôm qua, Chúa Giê-su tiếp tục nói về bánh trường sinh là chính Mình và Máu Thánh Chúa. Ngài mời gọi mọi người hãy đến “ăn thịt” và “uống máu” Ngài. Điều này xem ra khó nghe và thật khủng khiếp vì ai dám ăn thịt và uống máu người khác bao giờ. Hơn nữa, ông có can đảm đưa thân mình ra cho người khác lấy thịt và máu để uống hay không? Ấy vậy, đã có rất nhiều người cảm thấy khó nghe và khó tin. Họ đã bỏ lời ấy ngoài tai và không thèm đếm xỉa tới. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không hề nói bóng hay nói gió về điều đó nhưng Ngài đã nói sự thật. Sự thật là Ngài đã dùng chính thịt và máu mình để nuôi sống con cái Ngài cho đến ngày hôm nay. Hiến lễ cao quý vẫn được tái diễn trên bàn thờ mỗi ngày trên toàn thế giới, đó là những bữa tiệc mà con cái của Ngài đến và lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa mỗi ngày. Do đó, chỉ những ai có lòng tin thực sự thì họ mới cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy.
Mỗi ngày Chúa Giê-su mời gọi con cái Ngài đến với Chúa qua việc tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Lắng nghe Lời của Ngài để Lời của Ngài soi sáng và biến đổi từng suy nghĩ và hành động của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể để có được bữa ăn trường sinh nuôi dưỡng tâm hồn luôn mạnh khỏe và bình an. Vậy, những ai siêng năng đến với hai bàn tiệc này, tâm hồn họ luôn được đổ tràn ơn thánh, niềm vui và toát lên một vẻ thanh thoát trong tâm hồn. Do đó, Chúa Giê-su không chỉ hiện diện nơi nhà tạm yên tĩnh trong mỗi nhà thờ, nhưng Ngài còn tháp nhập vào cuộc sống của từng người chúng ta khi chúng ta rước Người vào lòng và cùng người đi vào cuộc đời của mỗi người.
Vài câu hỏi gợi ý giúp chúng ta phản tỉnh hôm nay:
- Ngày hôm nay, tôi đã dành thời gian cho Chúa như thế nào?
- Tôi có chạy đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể với Chúa chưa?
- Hay tôi còn đang đợi chờ một điều gì hơn là tham dự vào bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể?
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn ở lại và đồng hành với từng người chúng con. Xin cho chúng con biết năng chạy đến với Chúa không chỉ bằng hành động nhưng còn đến với Ngài bằng cả con tim yêu mến chân thành, và sẵn sàng ra đi đem Chúa đến cho muôn dân nước. Amen.
COMMENTS