Cô Tịch Tạo Không Gian Cho Chúa
Nguồn: AMEN Tv
Cô Tịch Tạo Không Gian Cho Chúa
Sống đời sống Kitô hữu là ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Chính trong cô tịch mà sự tự do nội tâm này có thể gia tăng. Chúa Giêsu thường vào nơi cô tịch để cầu nguyện, nghĩa là, để gia tăng nhận thức rằng tất cả quyền năng Ngài có là do Chúa Cha trao cho; rằng tất cả những lời Ngài nói xuất phát từ Chúa Cha; và rằng tất cả các công việc Ngài làm không thực sự là của Ngài, nhưng là công việc của Đấng đã sai Ngài. Ở trong cô tịch Chúa Giêsu được tránh khỏi mọi thất bại.
Một cuộc sống không có một nơi cô tịch là một cuộc sống không có một trung tâm thanh tịnh, thì sẽ dễ bị huỷ diệt. Nếu ta bám vào thành quả hoạt động của mình như là cách duy nhất để xác định bản thân, thì ta sẽ trở nên chiếm hữu, phòng thủ và có xu hướng nhìn vào tha nhân như là kẻ thù phải tránh xa hơn là bạn hữu để chia sẻ những quà tặng cuộc sống.
Trong cô tịch, ta có thể từng bước vạch trần ảo tưởng về sự chiếm hữu của mình và khám phá ra ở trung tâm của chính mình rằng ta không phải là những gì ta có thể chinh phục, mà là những gì được trao ban cho ta. Trong cô tịch, ta có thể lắng nghe tiếng của Đấng nói với ta trước khi ta có thể nói một lời. Đấng ấy chữa lành ta trước khi ta có thể thực hiện bất cứ cử chỉ giúp đỡ nào. Đấng ấy giải thoát ta rất lâu trước khi ta có thể giải thoát người khác. Đấng ấy yêu thương ta rất lâu trước khi ta có thể trao ban tình thương cho bất cứ ai.
Chính trong sự cô tịch ta khám phá ra rằng hiện hữu quan trọng hơn sở hữu, và rằng ta quý giá hơn thành quả của những nỗ lực của mình. Trong cô tịch, ta khám phá ra rằng cuộc sống chúng ta không phải là một sở hữu để trấn giữ, mà là một quà tặng để được chia sẻ.
Trong cô tịch, ta nhận ra rằng những lời chữa lành ta nói ra không là của riêng ta nhưng được ban cho ta; rằng tình thương ta có thể bày tỏ là một phần của một tình yêu vĩ đại hơn; và sự sống mới ta mang đến không phải là tài sản để bám víu, mà là ân sủng để được nhận lãnh.
COMMENTS