Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Tư tuần III Phục Sinh

SHARE:

Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Bồ Công Anh 
Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:35) 

Đoạn Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy chạy đến với Con Thiên Chúa, bởi vì Ngài chính là nguồn lương thực vĩnh cửu. Ngài chính là bánh trường sinh. Ai đến với Ngài, không hề phải đói; ai tin vào Ngài, chẳng khát bao giờ. Cũng giống như lương thực cần thiết cho đời sống thể chất thế nào thì Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn lương thực quan trọng để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta như vậy. Thật thế, có người đã nói rằng: Một ngày bạn không ăn, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi; rồi hai ngày và nhiều ngày bạn không ăn, chắc chắn rằng cơ thể của bạn sẽ trở nên kiệt sức và có thể chết lả đi vì đói. Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu được nuôi sống bởi Mình và Máu Đức Giê-su Ki-tô. Nếu bạn không cần đến Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn, chắc chắn rằng tâm hồn của bạn sẽ héo úa và chết dần chết mòn bởi vì bạn không ăn và không thể có được một tâm hồn mạnh khỏe để chống chọi lại với sự dữ và ma quỷ. Vì thế, bạn sẽ dễ dàng mất đi sự sống vĩnh cửu đời sau vì chính mình là nô lệ cho tội. 

Ngày hôm nay, con người ưa chuộng những gì thuộc về trần gian, những gì thuộc về đời sống vật chất hơn là tìm kiếm một cuộc sống vĩnh cửu trường tồn. Con người cố công và gắng sức làm việc để trở nên giàu có, để được hưởng thụ và được thỏa mãn vô vàn những nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên, chúng ta là những người con của Thiên Chúa, chúng ta không được đặt mình vào những đam mê trần thế ấy, bởi vì đó là những cạm bẫy dẫn đưa chúng ta xa rời đức tin và tình thương của Người. Mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta dành khoảng một giờ đồng hồ để đến với Ngài, để cùng nhau ca tụng Ngài vì những ơn ban cao quý Ngài đã ban tặng, và nhất là chúng ta được đón nhận chính sự sống của Ngài làm nguồn bình an tâm linh tiếp sức cho chúng ta trên cuộc đời dương thế. Ấy vậy, chúng ta đã dành một tiếng ấy một cách trọn vẹn cho Chúa chưa? Hay đôi khi chỉ vì ham công tiếc việc mà chúng ta đã luôn cắt xén thì giờ với Chúa? Do đó, Lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nói với từng người chúng ta rằng; hãy năng đến với Chúa không chỉ vì những hoạn nạn khó khăn chúng ta gặp phải, nhưng chúng ta đến với Người bằng sự tôn kính và yêu mến dành cho Người. Chúa Cha hằng trông mong con cái Ngài viếng thăm như người mẹ hiền từng ngày trông ngóng những đứa con của mình ở nơi xa trở về. Ước mong mỗi ngày sống, với những ơn huệ Chúa ban, mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm được một tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành tặng, và sống ý nghĩa hơn với những ơn ban của Người. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được diễm phúc trở nên con cái của Ngài. Chúa đã không bỏ mặc chúng con nơi trần thế này, nhưng Người đã ở lại với từng người chúng con trong bí tích yêu thương là Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con biết năng chạy đến với Chúa hơn, và nhất là biết chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng và xứng đáng đón rước Chúa vào lòng. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Tư tuần III Phục Sinh
Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Tư tuần III Phục Sinh
Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Tư tuần III Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZe1zVytuapC1MX_kKOw6jR702Co3UwD3TxJknkGc5oxNNngTT0Y1wqOUHdZC-aUHY0Asf5t_cJb3g9ihRwzgrvRZU907OIOZRXIzyKk6qPTr9WzZcsG_P5e_bBIUif3_6kAw-4FWq5aWAWTt8zR5qCwGvr-FTwHhSCJVJKtPVB1rutVHx4oWEXkW5/w687-h516/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZe1zVytuapC1MX_kKOw6jR702Co3UwD3TxJknkGc5oxNNngTT0Y1wqOUHdZC-aUHY0Asf5t_cJb3g9ihRwzgrvRZU907OIOZRXIzyKk6qPTr9WzZcsG_P5e_bBIUif3_6kAw-4FWq5aWAWTt8zR5qCwGvr-FTwHhSCJVJKtPVB1rutVHx4oWEXkW5/s72-w687-c-h516/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/04/bo-cong-anh-loi-chua-thu-tu-tuan-iii.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/04/bo-cong-anh-loi-chua-thu-tu-tuan-iii.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content