Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Tư tuần II Phục Sinh
Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga 3:19)
Bồ Công Anh
Thứ Tư tuần II Phục Sinh
Cuộc sống hiện đại đẩy con người vào những hưởng thụ và khoái lạc của bản thân mà quên đi ý thức mình là ai, và mục đích sống của mình là gì. Thực vậy, khi đứng trước hai chọn lựa, người ta luôn chọn cho mình những gì là dễ dãi với bản thân, hoặc những gì đem lại lợi ích trước mắt mà khước từ những gì đem lại sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Do đó, Chúa Giê-su đã phán rằng: “người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, bởi vì các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3:19).
Con người đã chuộng bóng tối hơn bởi vì trong tâm trí họ đã chứa đựng rất nhiều điều xấu, điển hình là tội lỗi đã làm cho lòng họ trở nên chai lì trước tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ kiêu ngạo về tài trí của mình và phủ nhận sự tồn tại của Thiên Chúa. Thậm chí họ còn chế nhạo những kẻ tin vào Người. Thật vậy, một khi con người ta cắt đứt mối liên hệ với Thiên Chúa thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã cắt đứt tình liên đới với tha nhân. Họ coi người khác là kẻ địch trên thương trường, bạn bè là phương tiện để đạt được những mục đích cá nhân, và thậm chí người nhà là khiên che chắn cho vẻ đạo đức giả tạo bên ngoài của họ..v.v.. Lối sống cá nhân đã làm cho nhiều người trở nên lãnh cảm, thờ ơ với những đau khổ của tha nhân. Và, khi chính họ gặp thất vọng và đau khổ thì họ lại trở nên căm thù thế giới này, và ghét cả Đấng Tạo dựng nên họ nữa. Con cái của bóng tối là thế đó! Còn chúng ta là những người Ki-tô hữu, chúng ta đừng biến mình trở nên những tay sai hữu ích cho ma quỷ, nhưng hãy sống xứng đáng là những người con ngoan của Thiên Chúa.
Tình yêu sẽ giúp con tim chúng ta trở nên xinh đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa, và làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên sáng hơn bởi những việc tốt chúng ta làm cho thế giới này và cho tha nhân. Sự hổ thẹn phát xuất từ những điều sai trái chúng ta làm, tuy nhiên không có vấp ngã nào có thể làm chúng ta nản chí và bỏ cuộc, bởi vì chúng ta có một người Cha luôn luôn thấu hiểu ngự ở trên trời, Ngài có quyền năng tha thứ và giúp chúng ta đứng lên sau những lần vấp ngã ấy, Người không bao giờ bỏ mặc chúng ta cho dù chúng ta có bị nhơ nhớp trong vũng lầy tội lỗi.
Chúng ta nhận thức rằng phận người mỏng manh yếu đuối, và dễ sa ngã trước những ngọt ngào của sự dữ. Do vậy, mỗi người hãy có lòng cậy trông và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa hơn bằng việc năng lãnh nhận các bí tích. Có như thế, chúng ta mới mong mình có được hạnh phúc vĩnh cửu là Nước Trời, là được dự phần vào vinh quang của Đức Giê-su Ki-tô. Ngay hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để kiểm duyệt đời sống trước mặt Chúa để phản tỉnh bản thân, và đưa ra những quyết tâm thực sự cần thiết để không còn “yêu chuộng bóng tối của sự dữ”, thay vào đó là đến cùng ánh sáng của Thiên Chúa, là tỏa chiếu ánh sáng của niềm tin, hy vọng và bình an đến cho anh chị em của mình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, cuộc sống hiện đại đã cuốn chúng con rời xa ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con biết làm mới lại cuộc đời mình mỗi ngày bằng việc kín múc tình yêu và ân sủng của Chúa. Đồng thời, biết xoa dịu những đau thương và những nỗi khốn khổ của anh chị mình bằng một tình yêu chân thật và cao quý nhất. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS