Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh

SHARE:

Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. (Tv 119:105)
Bồ Công Anh 
Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 6:44-51 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Bồ Công Anh

“Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” (Ga 6:45)

Lời Chúa đem lại sức sống dồi dào cho những tâm hồn hằng biết cậy trông và tin tưởng vào Ngài. Quả thế, lời hứa của Thiên Chúa không phải là một lời nói suông, nhưng là một lời nói có hiệu lực và sức mạnh phi thường. Người luôn thực hiện những lời hứa qua mọi thời và cho từng người chúng ta. Đoạn tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy đến với Người và kết hiệp với Người để có được sự sống dồi dào nơi Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là Đấng dạy dỗ và là sức mạnh dẫn đưa chúng ta đến với con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa mọi sự nên hoàn hảo. Do đó, Lời Chúa mời gọi mỗi người hãy biết lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Thiên Chúa, để Lời của Chúa biến đổi tâm tư, ý chí và con tim chúng ta, giúp chúng ta sống hoàn thiện hơn mỗi ngày như Cha chúng ta ở trên trời. 

Quả thật, chúng ta là những người con thật hạnh phúc vì có một người Cha hằng yêu thương và xót thương ở trên trời. Người Cha ấy được Chúa Giê-su bày tỏ là Đấng giàu lòng khoan nhân và là người cha tuyệt vời trên hết mọi người cha trên trái đất này. Người hằng âm thầm ở bên con cái của Người, lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm tư, nguyện vọng chúng ta hằng khao khát và đợi trông. Chính vì Chúa Cha yêu nhân loại một cách đặc biệt như thế, nên sự dữ trong lòng sa tan luôn dấy lên một sự ghen tỵ tột độ, chúng đã lôi kéo và cám dỗ con cái của Chúa xa rời Người và phục tùng cho chúng. Ý thức được điều đó, chúng ta phải luôn can trường và tỉnh thức trước những mưu mẹo của sa tan, ý thức thân phận yếu đuối của bản thân để biết sống gắn kết với Chúa hơn. qua việc năng lắng nghe lời Người dạy dỗ trong Kinh Thánh, qua các Đấng bản quyền của Giáo hội, và nhất là tìm đến suối nguồn Lời Chúa nơi Kinh Thánh, để Lời của Người tắm mát linh hồn chúng ta nên sạch trong. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa là Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu và xót thương, xin Chúa thương biến đổi con tim của chúng con nên sạch trong hơn mỗi ngày, nhờ việc chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con biết rằng, với sự mỏng giòn và hay nản chí trước những khó khăn của phận người, xin cho chúng con biết kiên trì và nỗ lực hơn mỗi ngày trên hành trình nên thánh với Chúa. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,748,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1025,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1150,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4553,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,939,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1594,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh
Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh
Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần III Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbSn7O5Tsjz_WRnBwN5xtqu5AFdHT8PmdOceUZR5mLv0KpJ8uzIBhwtm__gNrHvVPY1GImPZhYSFe_g3hHk_yeXi6FBn7GHJmerW7azUI8XwZdEIt2Mq8ufkQGEWtzvNXwlaoKC-mVLJooXiuxuz5GgovTPG3AUqxlZy08O1m8m0jEB2PQNX2Wb2oP/w684-h512/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbSn7O5Tsjz_WRnBwN5xtqu5AFdHT8PmdOceUZR5mLv0KpJ8uzIBhwtm__gNrHvVPY1GImPZhYSFe_g3hHk_yeXi6FBn7GHJmerW7azUI8XwZdEIt2Mq8ufkQGEWtzvNXwlaoKC-mVLJooXiuxuz5GgovTPG3AUqxlZy08O1m8m0jEB2PQNX2Wb2oP/s72-w684-c-h512/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/04/bo-cong-anh-loi-chua-thu-nam-tuan-iii.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/04/bo-cong-anh-loi-chua-thu-nam-tuan-iii.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content