Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần II Phục Sinh

SHARE:

Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. (Ga 3:35)
Bồ Công Anh 
Thứ Năm tuần II Phục Sinh 

Đoạn Tin mừng hôm nay tiếp nối đoạn Tin mừng của ngày hôm qua, thánh sử Gioan tiếp tục cho chúng ta chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Quả thật, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào con của Người thì được sống muôn đời” (Ga 3:16), và người Con ấy là Đấng mà Chúa Cha yêu thương hết mực, Đấng hằng vâng phục trọn vẹn thánh ý của Cha. Tình yêu cao vời ấy không gì có thể lột tả được bằng ngôn ngữ của trần gian. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta kiên trì bước vào và ở lại trong mối tương quan tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, lúc ấy chúng ta mới có thể cảm nhận được một cách sâu xa tình yêu của Người. 

Suốt hành trình mùa Chay Thánh, chúng ta đã chiêm ngắm thập giá của Đức Giê-su. Dưới chân cây thập giá ấy, cả nhân loại phải gục đầu tự hối vì những vết roi đòn, những vết đinh nhọn, những lời phỉ báng đã quất vào thân thể Người. Thật đau đớn xiết bao! Thế mới thấy, Con Thiên Chúa đã đau đớn dường nào khi chứng kiến chính những người mình yêu phản bội. Nỗi đau này chúng ta khó lòng mà trải qua, ấy vậy Con Chúa đã bằng lòng chấp nhận và gánh lấy. Đây là một hiến lễ tình tuyền và đẹp nhất mà Chúa Con đã dâng lên Cha của mình vì nhân loại, vì một tình yêu sâu nặng nhất không thể nói bằng lời. Để đáp lại tình yêu của Chúa Con, chúng ta phải làm gì? Chúng ta dửng dưng trước lòng thương xót của Người ư? hay Chúng ta tiếp tục đóng đinh Người vào thập giá một lần nữa? Rất nhiều lần chúng ta đã quay lưng lại với tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa, tuy nhiên Người vẫn kiên trì ở bên và nâng chúng ta dậy sau những lần vấp ngã. Người hằng chờ đợi chúng ta như người cha mòn mỏi chờ đợi đứa con hoang đàng trở về. Chúng ta luôn luôn biết ơn về điều đó. 

Mùa Phục Sinh mở ra, đem lại cho chúng ta những nguồn hy vọng mới và một niềm tin vững chắc vào sự sống vĩnh cửu mai sau. Vì vậy, để sống trọn tâm tình con thảo với Cha, chúng ta cần tiếp tục trở về, tiếp tục làm mới lại tâm hồn mình mỗi ngày bằng việc kín múc thật nhiều ơn thánh của Chúa, bằng việc năng tham dự thánh lễ, năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Hòa giải để có thể gắn kết lại mối dây liên đới với Chúa do tội lỗi đã làm đứt quãng. Đồng thời, việc hồi tâm mỗi ngày cũng là một phương cách giúp ta kiểm duyệt và chữa lành tâm hồn của chính mình sau một ngày sống. Trong giây phút hồi tâm, tôi được gặp chính Chúa, thấy được những yếu đuối của bản thân, và được Người thêm sức để làm lại cuộc đời, để quyết tâm chừa cải những gì tôi đã làm hư hại cho tâm hồn, hay gây ra những tổn thương cho tha nhân. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con nguồn sống mới nơi Đức Giê-su Ki-tô. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Người, nhất là trung thành trong việc cầu nguyện, dâng những hy sinh, bác ái, và làm triển nở đức tin của chính mình bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần II Phục Sinh
Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần II Phục Sinh
Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Năm tuần II Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7JXK-IxCc4R0JeWuSyVwmt7rYspSQyzSk35ISo2ToMOuReTxkOiKX3zW5IcO-zA63-QG8edcMcbvE0YVi-fHKG0WjbC8-yWFOWAHgg0c2h4syIdVrmdHZ0TvzLfhGnxpvsp03EkMXnQEQDej08wlcGaPCGE93LYciufhXlPK7HDjYI7KS1XEjf_e-/w688-h516/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7JXK-IxCc4R0JeWuSyVwmt7rYspSQyzSk35ISo2ToMOuReTxkOiKX3zW5IcO-zA63-QG8edcMcbvE0YVi-fHKG0WjbC8-yWFOWAHgg0c2h4syIdVrmdHZ0TvzLfhGnxpvsp03EkMXnQEQDej08wlcGaPCGE93LYciufhXlPK7HDjYI7KS1XEjf_e-/s72-w688-c-h516/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/04/bo-cong-anh-loi-chua-thu-nam-tuan-ii.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/04/bo-cong-anh-loi-chua-thu-nam-tuan-ii.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content