Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Hai tuần III Phục Sinh
Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. (Ga 6:26
Bồ Công Anh
Thứ Hai tuần III Phục Sinh
Sau khi Đức Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn, danh tiếng của Ngài ngày càng được loan đi xa hơn trong dân Ít-ra-en. Sau phép lạ ấy, Chúa Giê-su còn đi trên mặt biển hồ mà đến với các môn đệ, để củng cố đức tin nơi các ông. Tuy nhiên, thánh sử Gioan cho chúng ta thấy rằng dân chúng lũ lượt kéo nhau đi tìm Người không phải vì của ăn tinh thần nhưng là vì của ăn vật chất. Họ chạy ngược, chạy xuôi, chạy đến những nơi Người thường hay đến. Cuối cùng, họ cũng tìm gặp Người ở bên kia biển hồ tại Ca-phác-na-um. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” (Ga 6:25), nhưng thay vì Đức Giê-su trả lời tôi đã đến đây bao lâu, thì Ngài lại trách họ ngay lập tức: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6:26).
Trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta cũng đi tìm Chúa chỉ bởi những phép lạ Người làm:“Lạy Chúa, Chúa đang ở đâu?” nhất là trong những lúc chúng ta gặp đau khổ và thử thách. Chúng ta tự biến Chúa thành một cái máy biết in tiền, hay một ông tiên có nhiều phép thuật, muốn xin gì cũng có thể được nhận lời. Tuy nhiên, lời Chúa ngày hôm nay như một lời lẽ đanh thép nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng tôi đi tìm Chúa không phải được khỏi bệnh này, khỏi đau khổ kia, hay có được sự giàu sang, nhưng tôi đi tìm Chúa với mong ước được ở lại trong tình thương của Người, là tin vào Đấng mà Chúa Cha đã sai đến trong trần gian này, để tìm lại bình an đích thực cho tâm hồn.
Thật vậy, Thiên Chúa hiện diện sống động trong mọi biến cố của cuộc sống, và trong cuộc đời của mỗi người. Vậy, để sống một cuộc đời hữu ích, Chúa Giê-su đã nói với dân chúng rằng: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6:27). Lương thực ấy chính là đức tin, tình yêu và sự quảng đại dấn thân cho Nước Chúa. Vì vậy, lời Chúa đang tác động trong tâm hồn ta: Tôi có đang đi tìm Chúa? Tôi đi tìm Chúa vì mục đích gì? Tôi phải làm gì để có được lương thực trường tồn vĩnh cửu?.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin Người củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Xin ban cho chúng con lòng mến và một tình yêu nồng nàn để chúng con can trường ra đi làm chứng cho Chúa giữa muôn dân. Amen
COMMENTS