Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Hai tuần II Phục Sinh
Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3:5)
Bồ Công Anh
Thứ Hai tuần II Phục Sinh
Đoạn Tin mừng hôm nay kể lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su và ông Nicôđêmô về việc tái sinh trong sự sống mới. Ông Nicôđêmô đi tìm Đức Giê-su vào ban đêm, thời gian đưa con người vào trong thinh lặng và tăm tối. Lời bộc bạch của ông với Đức Giê-su cho thấy ông đã âm thầm đi theo Người và tin vào những lời Người giảng dạy, nhưng niềm tin ấy vẫn còn non nớt và nhiều điều vẫn chưa được thấu hiểu. Do đó, ông đã cố gắng tìm dịp thuận lợi để có thể nói chuyện với Người. Nhân cơ hội này Đức Giê-su đã giảng giải cho ông về việc sinh lại trong Nước và Thần Khí. Thế nhưng, thật hài hước khi ông Nicôđêmô lại hiểu theo nghĩa đen “Một người già rồi làm sao có thể sinh ra được?” Một câu hỏi ngây ngô như một đứa trẻ nhưng câu hỏi ấy đã khai mở cho chúng ta về sự thật khi được thanh tẩy bởi nước và Thánh Thần. Ơn cứu độ đã được mở ra cho hết mọi dân mọi nước, điều quan trọng là sự chọn lựa của mỗi người có muốn lãnh nhận hay không mà thôi. Đồng thời, Chúa Giê-su cũng kêu gọi hết thảy những ai muốn có được sự sống trường cửu thì hãy ăn năn sám hối và lãnh nhận Nước Thanh tẩy để được dự phần vào sự sống ấy.
Mỗi người Ki-tô hữu mặc dù đã được hồng phúc lãnh nhận ơn tái sinh cao trọng này, tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu hết mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, chỉ những ai yêu mến nhiều thì sẽ biết nhiều. Ai gắn kết nhiều với Thiên Chúa thì sẽ biết Người nhiều hơn. Đây cũng là một bài học quý giá chúng ta cần sống mỗi ngày, Chúa muốn chúng ta làm triển nở hoa quả của đức tin bằng việc hy sinh, làm việc bác ái, ăn chay, cầu nguyện, và sống gắn kết với Thiên Chúa trong mọi biến cố vui buồn của đời sống. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là những phần tử của Giáo hội, là những con người thực sự được tái sinh trong Nước và Thần Khí.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con được ơn tái sinh trong sự sống mới, đồng thời Người đã tha thứ cho mọi lỗi lầm thiếu xót của chúng con. Xin Chúa thương rộng lòng ban ơn và giúp chúng con biết can đảm làm mới lại cuộc đời mình mỗi ngày bằng một tình yêu nhưng không vô điều kiện của Chúa. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS