Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần II Phục Sinh
Thầy đây mà, đừng sợ! (Ga 6:20)
Bồ Công Anh
Thứ Bẩy tuần II Phục Sinh
Đoạn Tin mừng hôm nay ghi lại một câu chuyện ngắn về việc Đức Giê-su đã đi trên mặt biển hồ mà đến với các môn đệ. Khi nhìn thấy Người, các ông đã hoảng sợ và nghĩ là ma, nhưng Đức Giê-su đã chấn an họ “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Thật vậy, giữa những trăm chiều thử thách của cuộc sống này, đôi khi những đau khổ làm cho chúng ta hoảng sợ và mất tay chèo. Những khó khăn trong công việc, những nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền, hay những lo toan về đời sống tinh thần trong gia đình… Bên cạnh đó, thế giới còn tồn tại chiến tranh, hận thù và tranh chấp giữa các nước, đói nghèo, bệnh tật… chúng bủa vây lấy con người. Những lúc ấy, trong tâm trí nhiều người Thiên Chúa dường như vắng mặt và con người đã bị bỏ rơi, niềm tin và hy vọng của nhiều người bị lạc lối. Tuy nhiên, sau khi vượt qua khỏi những biến cố đó chúng ta luôn thấy một bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Người luôn vòng tay chở che chúng ta, âm thầm nâng đỡ và ban sức mạnh giúp chúng ta kiên trì vượt qua những khó khăn, gian nan ấy; nhất là Người hằng ở bên và nói với từng người rằng: chính Thầy đây mà, đừng sợ!
Niềm tin của người Kitô hữu đặt để nơi Thiên Chúa và nhờ ơn Người trợ giúp chúng ta được gắn bó với Người hơn, biết sống như lời Người mời gọi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày trên con đường nên thánh. Thế nhưng, chúng ta cần phải sống như thế nào để nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện? Câu trả lời có lẽ thuyết phục cho mọi sự hoàn hảo đó là tình yêu. Chính tình yêu chân thành là nguồn động lực giúp ta yêu Chúa và yêu người. Sự bình an chúng ta có được cũng là do chúng ta yêu Chúa và đặt niềm cậy trông hoàn toàn vào Người. Do đó, những khó khăn, đau khổ hoặc những sợ hãi trong đời chỉ là những lần nhắc nhở chúng ta vun nóng hơn tình mến mà chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân mà thôi.
Vài câu hỏi gợi ra giúp cho mọi người cùng suy nghĩ:
Tôi có đang giữ trong mình một nỗi sợ hãi hay lo lắng gì không?
Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi những lo lắng ấy?
Và, Thiên Chúa đang ở đâu ngang qua những điều tôi đang phải đối diện?
Hãy tin tưởng rằng Chúa đang bên cạnh bạn, Người đang lắng nghe và sẵn sàng giúp bạn vượt qua.
Lời nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài là Đấng giàu lòng nhân hậu, và hằng kiên nhẫn với từng người chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ nản lòng hay sợ hãi trước những thất bại và đau khổ của cuộc sống, nhưng biết kiên nhẫn và vững lòng cậy trông vào tình yêu của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Kitô Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen
COMMENTS