Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Bẩy trong tuần bát nhật Phục Sinh
Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. (Mt 16:14)Bồ Công Anh
Thứ Bẩy trong tuần bát nhật Phục Sinh
Chúa Giê-su sau khi phục sinh đã hiện ra rất nhiều lần với các môn đệ, Người hiện ra với Maria Mác-đa-la, với hai môn đệ trên đường Em-mau, và ngay cả với nhóm Mười Một đang khi các ông tụ họp với nhau. Thế nhưng, các ông vẫn không chịu tin rằng Thầy Giê-su đã thực sự sống lại. Lòng các ông còn nhiều ngờ vực và nghi ngờ vào sự phục sinh của Người. Ngay sau đó, Chúa đã khiển trách các ông như đã khiển trách Si-môn Phê-rô khi ông cản bước Thầy lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ hình thập giá (x.Mc 8:33).
Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, chúng ta có tin rằng Chúa Giê-su đã phải chịu khổ hình, chịu đóng đinh vào thập giá vì nhân loại tội lỗi, và ngày thứ ba Người đã sống lại không? Hay đôi khi chúng ta còn nghi ngờ vào chính niềm tin của mình? Đức Giê-su là Đấng đã khai sinh ra Giáo Hội, và Đức tin mà chúng ta lãnh nhận ngày hôm nay đã được kiểm chứng và tuyên tín bởi các tông đồ, đó là những con người đã từng bị Chúa khiển trách là “cứng lòng tin”. Lòng họ chai đá là thế đó, nhưng sau khi Đức Giê-su về trời với Chúa Cha, Người đã gửi Thần Khí xuống trên các tông đồ, và từ đó các ông đã can đảm ra đi làm chứng về những gì các ông đã chứng kiến và đã tin.
Ngày nay với những tiến bộ của khoa học và công nghệ, con người nghĩ rằng mình có thể thống trị được vũ trụ này. Tuy nhiên, con người vẫn không thể tránh khỏi những thảm họa của thiên nhiên, không thể tự kiến tạo cho mình một cuộc sống vĩnh cửu, bình an và hạnh phúc; thiên tai, dịch bệnh, và biết bao tệ nạn xã hội vẫn còn đó..v.v.. Điều đó chứng minh rằng, cho dù con người có thông minh và tài giỏi đến đâu thì nhân loại vẫn chỉ là một loài thụ tạo được Đấng Tạo Hóa nắn nên mà thôi. Con người có quyền làm chủ trái đất nhưng không có quyền năng gì để tạo nên một quả địa cầu mới. Do đó, con người vẫn luôn cần đến một Đấng ở trên cao, Đấng ấy có thể làm cho cuộc sống của chúng ta được bình an, ấm êm và hạnh phúc không chỉ ở đời này mà còn ở cuộc sống sau khi chết. Niềm tin vào Đấng Phục Sinh là một mầu nhiệm yêu thương, nơi đó Con Thiên Chúa đã bày tỏ cho nhân loại này về một tình yêu “hy sinh mạng sống cho người mình yêu”. Vì thế, mỗi người Ki-tô hữu là những môn đệ nhiệt thành của Chúa, chúng ta cùng ra đi và làm chứng về những gì chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Chắc chắn rằng, mỗi người đều có những cảm nghiệm sâu sắc về sự dẫn dắt, yêu thương và bảo bọc của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy dành ra một ít phút để phản tỉnh chính mình rằng: Đối với tôi, ngay giờ này Đức Ki-tô là ai trong cuộc đời tôi?
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho mỗi người chúng con biết chạy đến suối nguồn chân lý ấy để có thể kín múc mạch nước trường sinh là tình thương và ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết quý trọng những giây phút ngọt ngào ở bên Chúa, biết can đảm đón nhận những thánh giá nhỏ trong đời sống hằng ngày như những của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa Cha. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS