Bồ Công Anh – Lời Chúa, Thứ Ba tuần III Phục Sinh
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16:15)
Bồ Công Anh
Thứ Ba tuần III Phục Sinh
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15)
Trước khi Chúa Giê-su về trời cùng Chúa Cha, Người đã để lại cho Giáo hội một lệnh truyền quan trọng và vĩnh cửu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15). Thật vậy, với sứ mạng ra đi làm chứng cho Tin Mừng của Chúa ở khắp mọi nơi, qua mọi thời con cái của Ngài đã phải đánh đổi cả cái chết đẫm máu để chứng thực cho niềm tin của mình. Trong Giáo hội, rất nhiều vị thánh tử đạo đã đổ máu mình ra để tuyên xưng đức tin, có những vị đã được phong thánh nhưng còn có rất nhiều những vị tử đạo trong đời sống thường ngày ngang qua những đau khổ họ đang gánh lấy, tuy gian truân nhưng họ vẫn một lòng tín thác vào Thiên Chúa. Tất cả đã can trường trong đức tin cho dù phải chấp nhận cái chết đau thương như Chúa trên khổ giá. Đây quả là một hiến tế đẹp nhất mà con cái Ngài dâng lên Thiên Chúa Cha.
Trong đời sống thường nhật của người Ki-tô hữu, chúng ta là những tông đồ của Chúa. Chúng ta ra đi làm chứng cho Chúa không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng đời sống chứng nhân và gương mẫu. Cha mẹ chăm lo cho con cái và có bổn phận giáo dục đức tin cho chúng. Ngược lại, con cái có bổn phận hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ mình. Ngoài tương quan trong gia đình, mỗi người tín hữu còn có tương quan trong xã hội, bạn bè, đồng nghiệp, và nhất là tương quan anh chị em tín hữu với nhau cùng một Cha trên trời. Vì thế, chính khi chúng ta sống tốt, sống yêu thương và quảng đại giúp đỡ, chính khi ấy chúng ta đang làm chứng cho tin mừng Phục sinh, tin mừng yêu thương, và tin mừng hiệp nhất của Chúa Ki-tô. Chúng ta không phải cứ ngồi yên đó để chờ đợi bất cứ người nào hay một ai khác sống nêu gương trước, nhưng từng người hãy bắt đầu ngay hôm nay lệnh truyền của Đức Ki-tô. Tôi sống vì Chúa và mong ước làm rạng danh Người ở trần gian. Khi ý thức được điều đó chính là lúc tôi biết sống quảng đại hơn, tha thứ nhiều hơn, và yêu thương nhiều hơn những người đang sống bên cạnh chúng ta.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhiệt thành ra đi làm tông đồ cho Chúa nơi trần gian này. Xin Thánh Thần Chúa thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu thương nồng nàn, và đốt cháy trong chúng con một con tim rực lửa quảng đại hiến dâng, để nhờ đó chúng con không còn sống ích kỷ và quy hướng về mình nữa, nhưng một lòng tín thác và quy hướng về Chúa. Amen
COMMENTS