Đặng Oanh - Họa sĩ của Chúa
Đặng Oanh
Họa sĩ của Chúa
Để vẽ được 1 bức tranh thì người vẽ cần có thời gian quan sát, suy nghĩ và tính toán từng chi tiết của bức tranh mà mình vẽ. Đối với nó học vẽ cũng là 1 niềm đam mê, vì vậy nó cũng tự luyện tập vẽ. Dù những bức tranh mà nó vẽ không được đẹp nhưng nó cảm thấy vui vì đó là những bức tranh mà tay nó vẽ ra.
Qua những bức tranh, nó cảm nhận được một điều kỳ diệu, dù cho người vẽ có tài tình đến mấy thì cũng không bao giờ lột tả hết được vẻ đẹp thật của thiên nhiên. Mà chính Thiên Chúa lại là Đấng tạo ta thiên nhiên đó. Thật vậy, từ khi nhen nhúm ý thích vẽ, dường như nó để ý kỹ hơn những cảnh vật xung quanh. Chà, những bông hoa đua nở dưới ánh bình minh, những giọt sương mai long lanh đọng trên những chiếc lá, cảnh hoàng hôn của một buổi chiều sau rặng núi…mỗi khi nhìn ngắm cảnh thiên nhiên lòng nó như muốn thốt lên cho tất cả mọi người biết những kỳ công mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Đứng trước cảnh vật vĩ đại nó thấy bản thân mình thật nhỏ bé, chẳng đáng chi, nhưng Chúa lại ban cho có trí khôn, cho làm chủ mọi loài mọi vật. Nó luôn thầm tạ ơn Chúa đã ban cho nó tất cả những điều kỳ diệu của thế giới. Nếu nó không tập vẽ thì liệu nó cảm nhận được sự tuyệt diệu của thiên nhiên đến thế không? Nó muốn vẽ không phải để khoe khoang, nhưng nó muốn vẽ để bản thân nó cảm nhận sâu hơn tình yêu của Chúa. Đồng thời, nó cũng muốn 1 phần nào đó giới thiệu cho mọi người biết vẻ đẹp thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng. Vì trên thực tế thì cảnh còn đẹp gấp trăm ngàn lần so với những gì được thể hiển ra trên bút giấy.
Nó cũng muốn truyền đạt cho các em học sinh nơi đây, muốn khơi dậy năng khiếu nơi các em, vì nếu có năng khiếu thì các em sẽ bộc lộ ra bằng sự yêu thích, dù ban đầu còn ngần ngại chưa biết vẽ gì.
Nó luôn luôn nghĩ rằng, truyền giáo không nhất thiết phải nói cho thật nhiều về Chúa, nhưng cũng có thể nói rằng truyền đạt những gì bản thân có cho người khác với sự khiêm tốn và ân cần thì đó cũng là một hành động của sự yêu thương, thể hiện sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa vì tất cả những nén bạc Chúa đã trao cho con, con sẽ cố gắng sinh lời những nén bạc Chúa trao mỗi ngày. Xin cho con biết đem nén bạc đó đến với mọi người bằng tình yêu thương, quảng đại, dấn thân. Ước mong những gì con làm đều sinh ích cho tha nhân và tôn vinh Danh Chúa. Mong sao mọi người được nhận biết Chúa và quay về với Ngài, để Nước Chúa lan rộng khắp nơi trên mặt đất này.
Elizabeth Đặng Oanh
Tu xá K'Nai - Giáo phận Đà Lạt
COMMENTS