Tu xá Đa Minh Dũng Lạc - Chuyến đi yêu thương mùa chay
Tu xá Đa Minh Dũng Lạc (Tổng giáo phận Sài Gòn)
Chuyến đi yêu thương mùa chay
Ngày 19/3, lúc 7g00 sáng, Tu xá Đa Minh Dũng Lạc tổ chức chuyến đi yêu thương mùa chay cho chị em và nhà Thỉnh viện.
Điểm đến đầu tiên là Mái ấm Hoa Hồng tại Tu xá Đa Minh Củ Chi. Nơi đây các dì và các em đã phụ tổng vệ sinh mái ấm. Sau đó, chị em sinh hoạt với các em trong mái ấm qua những trò chơi và cử điệu sôi động.
Vở kịch “Sơn Tinh, Thủy Tinh” được các em Tỉnh sinh trình diễn, nhắm gửi thông điệp mọi người cần tuân thủ luật giao thông, đồng thời biết sống nhường nhịn và yêu thương nhau.
Đến 9g00, đoàn rời Tu xá Đa Minh Củ Chi đến “Trung tâm Mai Hòa” – nơi có các bệnh nhân HIV được phục vụ do các sơ Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn phụ trách.
Các em Thỉnh sinh đã giao lưu và sinh hoạt với các em trong trung tâm, qua một số trò chơi và bài hát vui nhộn. Sau đó, sơ phụ trách đã dẫn đoàn đi tham quan nơi ở và sinh hoạt của các bệnh nhân. Cuối cùng, đoàn cùng dâng lên những lời kinh cầu nguyện cho linh hồn các bệnh nhân đã qua đời tại nhà tro cốt của Trung Tâm.
Kết thúc chuyến đi, các dì và các em trở về cộng đoàn với nhiều tâm trạng khó tả. Sự xúc động khi nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh của các em. Sự cảm phục tinh thần phục vụ của các Sơ.
Những nỗi niềm đó chính là những kinh nghiệm mới, giúp cho chị em sống mùa chay thêm phần ý nghĩa.
COMMENTS