Khối Đào tạo - Niềm vui ngày hội ngộ
Khối Đào tạo
Niềm vui ngày hội ngộ
Sau bao ngày mong chờ, vào lúc 4g30 chiều ngày 18/3/2023, chị em Khối Đào tạo gồm gia đình Học viện, Tập viện, Tiền Tập viện, Thỉnh viện đã có một buổi gặp gỡ thật đầm ấm và ý nghĩa.
Mở đầu buổi sinh hoạt, chúng con cùng nhau “gặp gỡ Đức Kitô” qua thánh lễ. Đặc biệt, thánh lễ tiếng Anh thật sốt sắng do Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng, MSC chủ tế. Qua lời chia sẻ của Cha trong thánh lễ, chúng con nhận ra những góc khuất nơi bản thân mình, đó là sự mù tối của sự kiêu căng, sự mù tối của việc cứng lòng không nhận ra Chúa, sự mù tối khi không đón nhận chân lý nơi Thiên Chúa. Từ đó giúp chúng con can đảm canh tân đời sống mỗi ngày.
Sau thánh lễ, chị em “gặp gỡ nhau” qua sinh hoạt các trò chơi nho nhỏ với sự góp mặt của chị em trong khối. Tuy phần sinh hoạt chỉ gói gọn trong ít phút, nhưng thật ý nghĩa, và đã góp phần gắn kết chị em với nhau trong tình huynh đệ cộng đoàn.
Trải qua những giây phút giải tỏa năng lượng, giờ đây chị em lắng đọng tâm hồn trong phần chia sẻ nhóm. Với những câu hỏi gợi ý về hành trình mùa Chay đã qua và quyết tâm cho thời gian còn lại, chị em trong từng giai đoạn đã có những lời chia sẻ thân tình, cởi mở để giúp nhau chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm tử nạn và Phục Sinh.
Trong hai tiếng đồng hồ, chúng con đã có thời gian gặp gỡ Chúa, để chúng con được sự sống dồi dào từ chính nguồn mạch Thánh Thể, gặp gỡ nhau để chúng con chia sẻ, cảm thông, gắn kết nhau trong tình huynh đệ. Thật là một ngày hội ngộ tràn trề niềm vui hạnh phúc.
Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt là giờ Chầu Thánh Thể mừng kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng nhì của Hội dòng. Nhờ lời bầu cử của Thánh cả, xin cho chị em chúng con thêm lòng yêu mến, gắn bó, nâng đỡ nhau như tinh thần của Tổng hội X của Hội dòng: “Hiệp trợ để sống Thánh hiến và truyền giáo”.
COMMENTS