Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Cả Giuse - Một đời xin vâng

SHARE:

Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Cả Giuse - Một đời xin vâng

Giuse Bùi Văn Toàn, FD 
Thánh Cả Giuse - Một đời xin vâng

Tháng Ba, tháng Giáo Hội nhắc nhở con cái hãy chạy đến cùng Thánh Cả Giuse, để xin Người bầu cử và cùng đồng hành với chúng ta, nhất là những người có trách nhiệm làm Trưởng gia đình. Đặc biệt ngày 19 tháng Ba hằng năm, Giáo Hội mừng Lễ kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng của rất nhiều anh chị em chúng ta. Xin Thánh Cả Giuse bầu cử cho tất cả mọi người trong gia đình con cái của Chúa. 

Gia đình là một Tổ Chức nhỏ, là một Tế Bào của Xã hội, là Nền tảng của Giáo Hội. Đó là những định nghĩa của các Triết gia, các Thần học gia và các nhà Xã hội học. 

Thật vậy, khi một người nam và một người nữ chung sống với nhau trong „tình yêu thương“, thì đó là khởi đầu cho cuộc sống mới, bước vào đời sống gia đình. Tình yêu thương là yếu tố duy nhất để trở nên „Tế Bào“ lành mạnh của Xã hội. Từ tình yêu thương của vợ chồng nẩy sinh ra con cái. Gia đình cũng giống như một con thuyền, cả vợ lẫn chồng đều ở trong đó, chồng lái vợ chèo uyển chuyển nâng đỡ nhau để đưa con thuyền đến bờ bên kia, đến đích mà cả vợ lẫn chồng quyết tâm muốn đến. Vì vậy ca đời có nói „chồng khéo lái, vợ khéo chèo“ sẽ đạt thành công. Con thuyền có đi đúng hướng hay không là do người lái, con thuyền có đi được hay không là do người chèo. 

Cũng giống như mỗi quốc gia phải có một vị lãnh đạo, mỗi tổ chức dù nhỏ hay lớn cũng phải có một người đứng đầu để hướng dẫn, mỗi gia đình cũng có một người Trưởng gia đình. 

Văn hóa của dân tộc Do Thái là văn hóa phụ hệ, trong thời Chúa Giêsu giáng sinh, người nam luôn luôn là Trưởng gia đình. 

Thánh Gia Thất gồm Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Một gia đình thánh, một gia đình gương mẫu cho tất cả mọi gia đình trên trần gian, một gia đình sống lời „Xin Vâng“ tuyệt đối theo thánh ý Chúa Cha. 

Thiên Chúa vì yêu thương loài người đã sa vào sự cám dỗ của ma quỷ mà phạm tội, nên NGƯỜI đã sai Con Một là Đức Giêsu Ki tô xuống thế để cứu chuộc nhân loại. 

+ Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. ”( Pl 2,6-8). 

Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu than thở: „Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha.“ (Mt 26,39).

+ Mẹ Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Từ lời xin vâng này, Mẹ đã sống suốt cuộc đời gắn liền với Chúa Giêsu để thi hành thánh ý Chúa Cha.

Kinh Thánh tường thuật lại 3 lần Thánh Giuse nói lời „xin vâng“. Cuộc đời của người công chính có tên Giuse chỉ biết sống với lời xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa. Xin vâng một cách tuyệt đối, thực thi ngay sau khi nhận được sứ mệnh, cho dù sứ mệnh nhận được trong đêm tối. 

+ Lần thứ nhất Ngài nói xin vâng. Tin Mừng theo Thánh Matthêu (1,20-24) 

"Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 
Là một người cha nuôi của Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã sống vâng lời Thiên Chúa cho đến chết. 

+ Lần thứ hai (Mt 2,13-15)

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. 

+ Lần thứ ba (Mt 2,19-21) 

Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Aicập, báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi." Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen. 

Cuộc đời của người Trưởng gia đình có tên Giuse đã thể hiện đúng như Lời Chúa Giêsu dạy, Ngài lãnh đạo gia đình trong tinh thần phục vụ, Ngài đã sống quyên mình, từ bỏ chính mình mà vác thập giá đi đến đường trọn lành. 

Lạy Thánh Cả Giuse, chúng con đã được rửa bằng Máu và Nước từ trong Trái Tim Chúa Giêsu, Ngài là Dưỡng Tử mà Thánh Cả đã chăm sóc; qua Bí tích Thánh tẩy chúng con đã được trở nên chi thể của Chúa Giêsu. Như vậy, chúng con cũng thuộc về „Thánh Gia Thất“ mà Thánh cả cũng là Cha, là Bố của chúng con. Khi xưa Ngài chăm sóc gìn giữ Chúa Giêsu và Đức Mẹ cẩn thận như thế nào, thì xin Thánh Cả cũng bầu cử và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường. Khi sống cuộc đời lữ hành cũng có Ngài, khi được trở về nhà Cha, thì cũng được Thánh Cả dẫn đi. Xin dạy chúng con sống với lời „Xin Vâng“ trong bổn phận và trách nhiệm của chúng con. Amen. 

Lễ kính Thánh Cả Giuse 19.03.2023
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa) 

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Cả Giuse - Một đời xin vâng
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Cả Giuse - Một đời xin vâng
Giuse Bùi Văn Toàn, FD | Thánh Cả Giuse - Một đời xin vâng
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0fjy2ycbWHrEM-U_NTW7RVNam7ieYDkKg0OzBiMOQlk381R3o7zlqGGZ3Ord7z-BlZYuMzkXnqR92eMs4bz_xS4ccFYhFJJvIxEuRyrQQ90kbCm5H_Megh8UEnQ5u5jcW0-ILHloV7J4aTbcXrJEd4t-wFWGrAsiRgoE5MtJa59ZAOuzCVZDGE6QS/w713-h992/275145522_479717797192554_3860854163320065768_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0fjy2ycbWHrEM-U_NTW7RVNam7ieYDkKg0OzBiMOQlk381R3o7zlqGGZ3Ord7z-BlZYuMzkXnqR92eMs4bz_xS4ccFYhFJJvIxEuRyrQQ90kbCm5H_Megh8UEnQ5u5jcW0-ILHloV7J4aTbcXrJEd4t-wFWGrAsiRgoE5MtJa59ZAOuzCVZDGE6QS/s72-w713-c-h992/275145522_479717797192554_3860854163320065768_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-thanh-ca-giuse.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/03/giuse-bui-van-toan-fd-thanh-ca-giuse.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content