Tiền Tập Micae – Một chuyến xe yêu thương
Đích đến chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới. (Henry Miller)
Tiền Tập Micae
Một chuyến xe yêu thương
Khởi hành lúc 7g00 sáng ngày 18/2/2023 từ sân trường Mỹ Sơn. Chiếc xe bon bon trên tuyến đường Quốc lộ, tiến thẳng về miền đất Củ Chi yêu thương, nơi có bóng dáng người nữ tu Đa Minh Gò Vấp đang hiện diện tại Mái Ấm Hoa Hồng đang ngày đêm bận rộn với các “thiên thần nhỏ”.
Lòng hân hoan, phấn khởi, niềm vui của chúng con đong đầy hơn khi được các Dì và các em nồng hậu đón tiếp. Tinh thần của chúng con căng tràn hơn khi được hoà mình với các em trong những trò chơi sinh hoạt, và nhất là khi tự tay làm món “trà sữa ngọt ngào” để phục vụ cộng đoàn.
Chúng con vui vẻ, hồn nhiên bên các em là thế, nhưng chúng con cũng lặng lẽ nhìn thấy sự dấn thân, hy sinh của các Dì trong sứ vụ. Nhờ đó, chúng con có thêm nguồn động lực quý giá để tiếp bước trên chính hành trình ơn gọi của mình, là trở thành người nữ tu nhiệt huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Một chuyến đi nhanh chỉ vài tiếng đồng hồ, chúng con mang theo một chút yêu thương, để rồi chúng con nhận về là thật nhiều thật nhiều tình mến của các Dì và các em. Ước mong với những gì chúng con đã trao ban và được lãnh nhận hôm nay, sẽ trổ sinh hoa trái thật nhiều trên bước đường ơn gọi của chúng con mỗi ngày.
COMMENTS