Mái Ấm Vinh Sơn – Niềm vui xum họp
Tu xá Thất Khê (Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng)
Mái Ấm Vinh Sơn
Niềm vui xum họp
Ngày mùng 6/2, là ngày 16 tết, các dì trong tu xá Thất Khê đón các cháu trở lại Mái ấm Vinh Sơn. Dịp này, các dì tổ chức họp phụ huynh đầu năm vào lúc 1g00 trưa.
Những ngày tết Nguyên đán, các cháu được về gia đình để vui tết trong bầu khí yêu thương của gia đình và chúc tuổi ông bà/bố mẹ, hay những người thân yêu…
Đến hẹn lại lên, hôm nay phụ huynh từ các nơi đã dẫn con trở về Mái ấm, cho các cháu tiếp tục vui sống và học tập, trong sự bao bọc yêu thương của các dì.
Trong buổi họp phụ huynh, các dì phát biểu tình hình chung, những ưu điểm và khó khăn về việc dạy và chăm sóc các cháu trong năm qua, từng phụ huynh nêu ý kiến, ghi nhận về sự phát triển của con mình, khi các cháu về gia đình 3 tuần nghỉ tết.
+ Con của con ngoan hơn, khỏe hơn, biết nói nhiều câu quan tâm đến bố mẹ, làm cho bố mẹ rất cảm động.
+ Cháu viết được họ tên bố mẹ và các em trong nhà, tự biết gấp quần áo, quét nhà, chăm em…
+ Cháu nhà con được về quê nội ăn tết, nhưng nó nhớ Mái ấm lắm, nhắc tên các dì các bạn và hỏi bao giờ được lên Mái ấm.
Kết thúc buổi họp, phụ huynh cùng ở lại chuyện trò, gặp gỡ chia sẻ với nhau về con em của mình trong Mái ấm. Khi bố mẹ ra về, mỗi cháu đều biểu cảm một tâm trạng khác nhau, đan xen cả niềm vui nỗi buồn khi chia tay bố mẹ.
Xin Chúa chúc lành cho các cháu, để năm nay được mạnh khỏe và luôn vui tươi.
COMMENTS