Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Thứ VII Thường Niên

SHARE:

Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Thứ VII Thường Niên

Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA 
Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Thứ VII Thường Niên Mt 5:38-48

 “Người cho mưa xuống cho cả kẻ lành người dữ” 

Người xưa dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng” Còn Thày, Thày dạy rằng: - Các con hãy thương yêu kẻ thù - Hãy làm ơn cho kẻ làm hại các con - Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa các con Vì Chúa làm mưa, làm nắng cho cả kẻ lành, người dữ. Lề luật của Chúa xem ra hơi khó đấy. 

- Ai vả má này, hãy đưa cả má kia cho nó 
- Ai muốn chiếm áo trong của con, hãy cho nó cả áo ngoài luôn. Thế mới lại càng khó khăn hơn nữa! 

Rõ ràng Chúa Kitô muốn dạy chúng ta một giáo lý thật mới, thật tích cực, thật sâu xa: Chúng ta phải thương yêu không những người thân tộc, người bạn hữu, cả những người dưng nước lã, mà cả những người làm hại chúng ta, những kẻ bách hại, những kẻ thù nữa. 

Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng ta hình ảnh vô cùng bao la của Chúa Cha: Ngài vô cùng nhân ái, vô cùng tha thứ, vô cùng yêu thương. Ngài không nỡ bẻ gẫy cây sậy đã gẫy, không nỡ thổi tắt tim đèn còn leo lét. 

Dầu Thiên Chúa là Đấng cực thánh và công bằng vô biên, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta phải nhẫn nại với những kẻ làm khó chúng ta: Cứ để cả lúa và cỏ lùng cùng mọc lên, cho đến khi mùa gặt, bấy giờ Ngài sẽ sai các Thiên Thần phân biệt, lúa thì để vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đem đốt đi. Việc báo oán là của Chúa. Đến giờ của Ngài, chính Ngài sẽ sai các Thiên Thần của Ngài đi thanh lọc thế gian. Ngài dạy chúng ta: Đừng vội báo oán. Hãy nhẫn nại nhịn nhục với những kẻ bách hại và làm khổ chúng ta. *Các con thật có phước, khi người ta bách hại các con, và vu khống cho các con mọi điều. Ngày ấy khi các tầng trời rung chuyển, những kẻ dữ kêu lên “Hỡi núi đồi, hãy phủ lấp chúng tôi đi”. Trong ngày ấy, chúng con sẽ được cứu thoát. 

Như vậy, chúng ta hãy giữ cho lòng mình bình an. Đừng giận ghét. Đừng nuôi cơn giận dữ. Hãy tha thứ để lòng mình được bình an. Báo oán là việc của Chúa. Ngài sẽ xử rất công bằng. 

Tự Vấn 

1. Tôi biết tha thứ là khó lắm. Phải chiến đấu với chính mình nhiều lắm mới có thể tha thứ được. Nhưng tôi được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Nhưng hình ảnh của Chúa không phải là hình ảnh có đầu mình và chân tay, mà hình ảnh của Chúa là nhân từ và thứ tha. Tôi có ý thức điều đó không ? 

2. Có khi nào tôi cảm nghiệm được rằng: Mỗi khi tôi tha thứ cho ai, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm không? 

3. Hiện tôi đang có mối thù nào không? Tôi có muốn bỏ qua không? Vì tôi là hình ảnh của Chúa nhân lành mà. 

Sống Đạo 

Hối nhân: Thưa cha con phạm tội ăn cắp một lần ạ. 

- Con ăn cắp cái gì? 
- Thưa một khúc dây thừng ạ. 
- Chỉ có thế thôi à? 
- Dạ thưa không ạ. 
- Thế nghĩa là gì? 
- Thưa đầu kia của cái dây thừng là một con trâu ạ. 
- Thế có nghĩa là con ăn cắp con trâu, chứ không phải chỉ là cái dây thừng, phải không? 

Nghĩa là chúng ta không nên, không được nói loanh quanh để thay đổi bản chất hay cường độ của tội.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,757,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1035,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1208,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4617,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,949,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Thứ VII Thường Niên
Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Thứ VII Thường Niên
Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Thứ VII Thường Niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpDYJ0qP_lFCmMqXu8sux9KhI16Wr9I8R1Uc7aQ0Oppy6vATjsAsbqZrwA1aQfkvrZT1Iv8s5KWxN7NE4yyrp9Z2lmBTeERtRYyw56OvpzEqTwvtT2dkZHaUJxe0dG96Ntvuu-r03iY1Fy-Bg1H-id7je_e2zby7NqmorQ6imfSiM_RqXVerLO6UML/w688-h393/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpDYJ0qP_lFCmMqXu8sux9KhI16Wr9I8R1Uc7aQ0Oppy6vATjsAsbqZrwA1aQfkvrZT1Iv8s5KWxN7NE4yyrp9Z2lmBTeERtRYyw56OvpzEqTwvtT2dkZHaUJxe0dG96Ntvuu-r03iY1Fy-Bg1H-id7je_e2zby7NqmorQ6imfSiM_RqXVerLO6UML/s72-w688-c-h393/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/02/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-phuc-am.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/02/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-phuc-am.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content