Góc Thơ – Thánh Giá Tình Yêu - Maria Nguyễn Quỳnh
Maria Nguyễn Quỳnh
Góc Thơ – Thánh Giá Tình Yêu
Có những lúc tưởng chừng con thất bại,
Nhưng không phải
Chính lúc đó con đang được tiến lên
Tiến lên trong muôn vàn thử thách
Tiến lên giữa những nỗi sầu vương.
Chúa ơi! con thì thầm dâng lên Chúa
Những nỗi lòng ước nguyện của đời con.
Bước theo Chúa con chỉ mong giống Chúa
Yêu thương mọi người yêu hết những trái ngang.
Vì trong Chúa không có chi ngoài thánh ý
Vâng theo Chúa con muốn ôm tất cả
Để con được Chúa cắt tỉa nên khôn.
Tạ ơn Chúa với những điều con không muốn
Chúa uốn nắn con để được vuông tròn.
Vậy mà nhiều lúc con vẫn còn than vãn
Chúa chẳng thương tình làm con mãi khổ đau.
Giờ mới hiểu Chúa thương con nhiều quá
Giả như con chỉ vui bước bên đời.
Thì hẳn rằng đau khổ sẽ làm con gục ngã
Nhưng chính nhờ hồng ân thánh giá
Mà giờ đây con tiến bước an bình
Vì bên con, đã có Chúa song hành
Tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Ngài
Thánh giá đời con, con hân hoan vác lấy
Để được là hiền thê Chúa yêu thương.
Sẻ chia từng khoảnh khắc
Tập san Học viện – số 3 (trang 200-201)
COMMENTS