Góc Thơ : Tạ ơn Chúa đã cho con nghèo - Thu Trang
Tạ ơn Chúa đã cho con nghèo
Têrêsa Thu Trang – Lớp khấn 2021
Tạ ơn Chúa đã cho con nghèo
Để con cảm nhận được tình yêu
Giêsu nghèo hèn
Trần trụi trên thập giá
Đã chịu chết vì con
Tạ ơn Chúa đã cho con nghèo
Để con biết nỗ lực mỗi ngày
Sống trọn vẹn giây phút hiện tại
Với nén bạc mà Chúa trao ban.
Tạ ơn Chúa đã cho gia đình con nghèo
Để con biết yêu bố mẹ nhiều hơn
Biết trân quý những điều con đang có
Để con cảm nhận được tình yêu thương
Sự gắn bó giữa anh chị em con.
Tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn con nghèo
Để con nhận được sự sẻ chia
Giúp đỡ lẫn nhau trong công việc
Để thấy được sự phong phú nơi cộng đoàn con
Tạ ơn Chúa đã cho Hội dòng con nghèo
Để con biết đồng cảm,
Chia sẻ những gì mình có với tha nhân
Biết hòa mình vào cuộc sống với mọi người.
Tạ ơn Chúa đã cho Giáo Hội con nghèo
Để con biết sẵn sàng
Đem ánh sáng Lời Chúa
Làm chứng cho tình yêu
Ngay giữa cuộc sống này
Têrêsa Thu Trang
Góc Thơ - Tạ ơn Chúa đã cho con nghèo
Sẻ chia từng khoảnh khắc
Tập san Học viện – số 3 (trang 197-198)
COMMENTS