Góc Thơ – Đố Vui | Maria Hoàng Tuyết
Maria Hoàng Tuyết
Đố Vui
Đố ai định nghĩa được đi tu?
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Bỏ lại sau lưng người yêu cũ,
Xách giỏ vào dòng thế là tu!
Đố ai định nghĩa được đời tu?
Có khó gì đâu chuyện linh hồn,
Thánh lễ Mi-sa dâng ngày mới,
Thánh Thể nuôi mình thế là tu!
Đố ai định nghĩa được đời tu?
Có khó gì đâu việc nguyện cầu
Kinh đọc từ sáng đến chiều tối,
Đêm về an giấc thế là tu!
Đố ai định nghĩa được đời tu?
Có khó gì đâu chuyện mỗi ngày,
Hi sinh làm việc thầm nguyện ước,
Quên mình phục vụ thế là tu!
Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Giê-su treo mình trên thập giá
Chết vì nhân loại thế là yêu
* Sẻ chia từng khoảnh khắc
Tập san Học viện – số 3 (trang 196)
COMMENTS