Góc Thơ - Dáng Em!
M. Goretti Kim Loan
Góc Thơ - Dáng Em!
Gởi tặng Em, những chứng nhân âm thầm đời dâng hiến
Tiếng chuông vang, Em nhanh chân thức dậy,
Chúc tụng Ngài, ơn sự sống còn đây!
Rồi ban mai thánh lễ dâng sốt sắng,
Em hát ca, kinh nguyện với cộng đoàn.
Nơi nhà cơm, Em ăn sau, ở lại
Dọn dẹp bàn, thu những thức ăn rơi.
Phòng Hội đó, Em ngồi chuyên chăm học
Sách bút nghiên, cứ lặng lẽ miệt mài.
Học đi Em! Dòng cần ta phục vụ
Học biết Người, để trí sáng tâm ngay.
Một ngày kia, thông báo cần ai phụ
Bếp chiều nay, một chị đã ốm rồi!
Có tên Em, luôn sẵn sàng thay thế!
Mùa mưa về, cuốn theo cơn giông bão
Em loay hoay, dọn cống rãnh chà mương
Thương ngôi nhà, ta chung tay dọn dẹp
Đêm buông dần, bóng Em trong nhà nguyện
Lặng lẽ bên Lời Chúa với Đèn Chầu
Những phút giây tìm nguồn thiêng sức thánh
Hồn tông đồ chắp cánh bởi từ đây.
Sáng Chúa nhật, chiếc áo dòng tinh trắng
Em vui tươi đến gặp những hoa niên
Nói với Chúa, về Chúa cho người trẻ
Sứ vụ dòng, ôm trọn nỗi say mê!
Cảm ơn em, nụ cười tươi trao tặng
Ấm cộng đoàn, sáng biên giới em qua!
Cảm ơn em, gởi những lời hòa giải
Nối kết bao những xung đột nổi chìm.
Và từng ngày, từng ngày em huấn luyện
Trở nên người tu sĩ chất Đa Minh.
Dòng có Em, trang sử đang viết tiếp
Đời có Em, người ta nhận biết Ngài
Sẻ chia từng khoảnh khắc
Tập san Học viện – số 3 (trang 210-211)
COMMENTS