Tu xá Thất Khê - Đầu Xuân Tràn Nắng Ấm
Tu xá Thất Khê
Đầu Xuân Tràn Nắng Ấm
Mùa này, những miền núi phía bắc đang trong đợt rét đậm rét hại, sương mù và sương muối bao phủ khắp nơi. Những đứa trẻ, cụ già…sau khi đã hết chịu nổi vì rét, thấy nắng lên, liền chạy ra sưởi nắng. Thế là từ khuôn mặt đến bàn tay và cả khắp người đều ửng hồng rồi sạm đen và nứt nẻ đến chảy máu.
Hôm nay mặt trời thức dậy thật sớm sau lớp sương mù dày đặc, gần như không thấy bóng người khi đứng khoảng cách xa nhau.
Các dì và các em trong mái ấm Vinh Sơn hớn hở mở bung cửa, ùa chạy ra sân để đắm mình trong nắng sớm dịu dàng ấy.
- Sao thời tiết hôm nay đẹp thế nhỉ?
- Vì hôm nay là ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày đầu năm mới 2023, ngày tết dương lịch và cũng là ngày cộng đoàn.
Hôm nay, ngày đặc biệt hơn cả, chị em cùng dâng lễ, đọc kinh, chầu thánh thể, viếng hang đá…trong tâm tình tạ ơn Chúa. Lời tạ ơn biết nói sao cho đủ trước muôn hồng ân Chúa ban trong năm qua.
Chiều đến, khi ánh nắng đã vàng hơn, các dì và các cháu cùng sinh hoạt trong các trò chơi. Các em được thể hiện vai trò của mình, được xếp vào đội chơi, với một vị trí khó thay thế được. Các em chơi rất tích cực. Nhìn những nụ cười đơn sơ của các em, làm cho tâm hồn các dì như trẻ lại, để sống cùng, sống với các hình ảnh đặc biệt của Chúa.
Tạ ơn Chúa với ngày đầu năm thật ý nghĩa.
Chúng con hy vọng năm nay sẽ luôn ngập tràn ánh nắng ấm áp trong Mái ấm này, lan tỏa đến mọi ngõ ngách, nơi những người chưa nhận biết Chúa.
COMMENTS