Ngày 26/1: Mọi Người Sẽ Được Mặc Ánh Sáng Thần linh
Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn
Ngày 26/1: Mọi Người Sẽ Được Mặc Ánh Sáng Thần linh
Đọc sách thiêng liêng với Henri Nouwen
Sách: Con là Con yêu dấu
Suy ngẫm hàng ngày cho đời sống thiêng liêng
Chuyển ngữ: Lm. Trần Thiện Thanh, C.Ss.R.
Thiên Chúa hiện hữu. Nhận thức này sẽ quyết định ý nghĩa của mọi thứ tôi có. Tôi luôn tự hỏi tôi có thực sự để cho cuộc sống mình được quyết định bởi chân lý đó không. Tôi quả thật do dự đảm nhận trọn vẹn chân lý đó. Lý do phần nào là vì chân lý đó thách thức tôi từ bỏ mọi quyền kiểm soát cuộc sống mình và để cho Thiên Chúa làm Chúa, Chúa của tôi, Chúa của anh em tôi, và Chúa của tất cả tạo thành này. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng bao lâu tôi không “thực hiện” điều đó, thì bấy lâu cuộc sống của tôi là một ảo ảnh và hầu hết năng lượng của tôi bị lãng phí trong việc cố gắng để giữ cho ảo ảnh ấy tồn tại.
Liệu có phải tất cả điều này có nghĩa là tư tưởng, kế hoạch, dự án và ý tưởng của tôi không còn quan trọng nữa chăng? Hỏi như thế là do những người sử dụng đời sống thiêng liêng như một cách thế để thao túng. Hỏi như thế đã dẫn đến nhận thức sai lầm về khổ chế, vâng phục, tuân theo thánh ý Chúa, và một số hình thức bỏ mình nào đó. Người hoán cải sẽ không nói không có gì quan trọng nữa, nhưng sẽ nói tất cả mọi sự đều xảy ra trong Chúa và Ngài là nơi ta trú ẩn. Nơi Ngài ta sẽ nhận biết trật tự đích thực của mọi sự. Thay vì nói: “Không có gì quan trọng nữa, vì tôi biết rằng Thiên Chúa hiện hữu,” thì người hoán cải sẽ nói rằng: “Bây giờ mọi sự được mặc lấy ánh sáng thần linh và, do đó, không có gì là không quan trọng.”
COMMENTS