Nghĩ về những người Thầy

SHARE:

Nghĩ về những người Thầy

Nghĩ về những người Thầy
 
Khi nói đến ngày 20.11 người ta thường nghĩ đó là ngày dành riêng cho các Thầy/Cô giáo mà thôi. Theo một khía cạnh nào đó, thì điều đó không sai, nhưng đối với nó thì trong cuộc đời ai cũng có thể là thầy cô giáo của nhau. 

Trước tiên, Chúa Giêsu là vị Thầy trổi vượt trên hết mọi người thầy, vì tất cả chúng ta đều sống theo mẫu gương tuyệt vời này. 

Thứ đến, là cha mẹ chúng ta. Các ngài là người đã có công sinh thành, nuôi nấng dạy dỗ chúng ta khi chúng ta bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Để ca ngợi tình mẹ, nhà thơ Nguyễn Duy đã thốt lên:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ 
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con 

Quả thật, mỗi người trước khi trưởng thành, để trở thành những người cha, người mẹ thì ai cũng là những người con. Dù ta có lớn khôn thế nào, dù ta có là những người thành đạt trong xã hội ra sao, thì ta cũng vẫn là những đứa con của cha mẹ. Cha mẹ luôn dõi theo con, yêu thương con suốt cuộc đời mà không cần báo đáp. Cha mẹ là người luôn mong những điều tốt đẹp đến với con, yêu thương con vô điều kiện. Cha mẹ cũng là người sức mạnh giúp con người vượt lên những khó khăn của cuộc sống, có khả năng thức tỉnh những đứa con để sống cho tốt hơn, nên người hơn.

Tiếp đến là những người dạy dỗ chúng ta ở trường học, cho chúng ta những kiến thức, có ai đó đã từng nói:

Công cha nghĩa mẹ chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao. 

Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình, mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước xã hội rộng lớn này. Từng câu nói dịu dàng, từng bàn tay nhẹ nhàng uốn nắn những nét chữ đầu tiên trên đôi tay còn yếu ớt của học sinh. 

Ngoài ra, cuộc đời chúng ta còn có những thầy cô là những người đã từng đi qua cuộc đời, là người lớn tuổi hơn, là bạn bè, hay chính những em nhỏ. Tất cả mọi người đều có thể là những người thầy cô cho chúng ta học hỏi. Bản thân mỗi người đều là những người thầy, đồng thời cũng là những học sinh trong bất cứ môi trường sống nào.

Từ ý nghĩa cao đẹp của ngày 20.11, ngày của tấm lòng tri ân mà ta gửi đến thầy cô giáo trong cuộc đời. Ta cần thể hiện lòng tri ân của mình trong cuộc sống ra sao? Một lời cám ơn không thể nói hết, nhưng chính cuộc sống của mỗi người là tiếng nói cho lòng biết ơn sâu sắc.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra trong cuộc đời này, con cảm nhận được rằng, cuộc đời con quá hạnh phúc, vì con có một gia đình có cha mẹ, anh chị em là những người luôn yêu thương, động viên, nâng đỡ con trong cuộc sống. 

Và hạnh phúc hơn, khi con được sống trong ơn gọi Đa Minh, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Để thể hiện lòng tri ân của mình, con sẽ cố gắng sống tốt giây phút hiện tại, sống vui với sứ vụ Chúa đã trao cho con qua Hội dòng. 

Là một chị khấn trẻ mới chập chững ra đi thi hành sứ vụ tại cộng đoàn K’Nai, bước đầu có nhiều bỡ ngỡ và cũng cảm thấy lo lắng, nhưng đến lúc này, đã gân 4 tháng con đi cộng đoàn, con cảm nhận được tình chị em, sự dấn thân của chị em trong trách vụ đã được trao phó. Từng chị em trong cộng đoàn đều là những người thầy mà con cần học hỏi. Và chính bản thân con cũng là người thầy cho các cháu nơi đây. 

Lời tri ân không thể nói thành lời, nhưng là sự thể hiện trong cuộc sống của bản thân con mà thôi. Xin Chúa ban cho tất cả chị em trong Hội dòng chúng con luôn được mạnh khỏe, lòng hăng say với sứ vụ được trao. Cách riêng, xin Chúa ban cho các chị em trong cộng đoàn con đang sống luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa. Ước gì cuộc sống của mỗi chị em là dấu chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống này. 

Elizabeth Đặng Oanh
Tu xá Đa Minh K’Nai

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1483,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,51,Chuyên đề,174,Cộng Đoàn,657,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,30,Giáo dục,128,Giáo Hội Hoàn vũ,683,Giáo Hội Việt Nam,318,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,909,Hội Thánh,265,Kiến Thức,61,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1019,Mùa Thường Niên,2126,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,412,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,171,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,3948,Suy niệm,1087,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,641,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,112,Sưu Tầm,138,Tài liệu,458,Tập San Lên Đường,540,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,837,Thời Sự,452,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,19,Văn Hóa Nghệ Thuật,1850,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1424,Video Nhạc - Phim,512,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nghĩ về những người Thầy
Nghĩ về những người Thầy
Nghĩ về những người Thầy
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNla8-Ppz39NIwiiuxCb6MxOWx0kQW9f1u_RWjgh8Soh0Cc7-FTcUpXx2OGUZbmegoh7vRoJV2FTDck6m9og8sZRvDsNLP7By8kCX1GvjkHywNFTVeUSvr4fq7A38hswQoei6h7T-I38CM5VHrVaUsATiECil7oK1Ftz_xXO6nSqDHQQgldb2DdC6Q/w694-h521/1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNla8-Ppz39NIwiiuxCb6MxOWx0kQW9f1u_RWjgh8Soh0Cc7-FTcUpXx2OGUZbmegoh7vRoJV2FTDck6m9og8sZRvDsNLP7By8kCX1GvjkHywNFTVeUSvr4fq7A38hswQoei6h7T-I38CM5VHrVaUsATiECil7oK1Ftz_xXO6nSqDHQQgldb2DdC6Q/s72-w694-c-h521/1.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/12/nghi-ve-nhung-nguoi-thay.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/12/nghi-ve-nhung-nguoi-thay.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content