Ánh nến rực sáng trong màn đêm - Chiên Con (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Tổng giáo phận Sài Gòn
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Chiên Con
Ánh nến rực sáng trong màn đêm
Chứng kiến cảnh ra đi trong âm thầm của nhiều người, những tiếng rên rỉ trong đêm vì đau đơn của dịch bệnh Covid mang đến, lắng nghe bao chuyện buồn vui của từng người tại bệnh viện dã chiến chia sẻ, tôi thấy tâm hồn mình nặng trĩu.
Đang mãi suy nghĩ bổng nghe tiếng gọi nhẹ của Thảo Nguyên làm tôi giật mình. Thảo Nguyên cười nhẹ hỏi
- Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy nàng.
Giọng buông nhẹ theo luồng suy nghĩ tôi đáp,
- Mình nghĩ thời gian nhanh thật, thời điểm này năm trước chị em ta đã cùng nhau tham gia “thiện nguyện” trong bệnh viện dã chiến, thế mà nay đã được một năm rồi đó. Khoảng thời gian ấy, chúng ta đã chứng kiến bao chuyện buồn vui của phận đời, phận người.
Trong hoàn cảnh chứng kiến ranh giới giữa cái sống và cái chết, giữa cái được và mất, giữa cái vui và buồn ta mới thấy được ta cần Chúa hơn bao giờ hết. Cần đến Ngài được có được sự sống, cần đến Ngài được chia sẻ vơi đi nỗi buồn của cuộc sống và nhất là cần đến Ngài để có sự bình an và hoan lạc trong tâm hồn.
Tiếp lời tôi Thảo Nguyên lên tiếng,
- Cuộc đời này ngắn thiệt, thanh xuân của chúng ta được là bao vậy nên thời nay giới trè hay ví von: “Thanh xuân như một ly trà, nâng lên đặt xuống hết mùa thanh xuân”, tại sao ta không sống và cháy hết mình cho thanh xuân này.
Sống trong hoàn cảnh đó mình thiết nghĩ, chúng ta những người trẻ của Giáo hội, người nữ tu trẻ của Hội dòng, chúng ta phải sống thế nào để đem Chúa đến cho tha nhân cách hữu hiệu nhất.
Nghe bạn nói đến việc sống chứng nhân thì hơi khó à nghe, tôi cười nhẹ nói thế để xem phản ứng của Thảo Nguyên thế nào. Ấy thế mà chị ấy đã ra vẻ như một nhà giảng thuyết tiếp lời,
- Ôi bạn tôi ơi! Khó thì khó nhưng không phải là không thể làm được nhé! Ta sống trong bậc sống nào thì ta làm gương trong bậc sống ấy, cố gắng từng ngày sống theo lời Chúa dạy. Vì dụ nhé! Mình là nữ tu thì sống đúng với các lời khuyên phúc âm, trong đời sống phục vụ thì ta hòa đồng và dấn thân hết mình trong công việc được trao. Còn với bậc sống gia đình thì sống theo giới răn Chúa dạy và làm tròn bổn phận của mình thì đó là sống chứng nhân rồi.
Nghe bạn nói có vẻ dễ nhưng cuộc sống nó có đủ màu sắc và đủ hương vị làm sao ta có thể vượt qua các cám dỗ ở thế gian này để sống đúng với luật Chúa.
Ngắt lời tôi Thảo Nguyên nói,
- Ơ bạn tôi hay nhỉ! Thế bạn không thấy Chúa luôn chờ đợi ta từng ngày à! Ngài nói với ta,
- "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28). Cuộc sống vỗn dĩ là muôn màu sắc nhưng nếu ta biết bám vào Chúa và kí thác mọi sự cho Ngài ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui hơn trong từng ngày sống.
Thôi bạn tôi ơi! Đừng suy nghĩ quá nhiều đến giờ đọc kinh rồi thôi đi đọc kinh nào!
Hãy tín thác vào Chúa để Ngài giúp ta vượt qua tất cả. Chúa chính là ánh sáng chiếu soi màn đêm tăm tối. Ngài sẽ chữa lành mọi vết thương của ta và sẽ cùng bước với ta mỗi ngày. Cùng Chúa thanh xuân của chúng ta hãy dấn thân và phục vụ hết mình nhé để danh Chúa mãi rạng rỡ vinh quang.
COMMENTS