Tu xá Thất Khê - Mừng ngày nhà giáo trong Tu xá và Mái ấm
Giáo phận Lạng Sơn
Gíao xứ Thất khê
Tu xá Đa Minh Thất Khê
Mừng ngày nhà giáo trong Tu xá và Mái ấm
Hòa chung niềm vui tri ân ngày hiến chương Việt Nam 20/11, các em học sinh toàn quốc cùng tham gia các phong trào để mừng ngày ý nghĩa này.
Các em trong Mái ấm Thất Khê cũng náo nức khi được nhắc đến ngày Nhà giáo Việt Nam, Các em tuy không được đến trường, nhưng cũng có một buổi sinh hoạt để tỏ lòng tri ân các Dì.
Để ngày lễ thêm vui và ý nghĩa hơn, các Dì đã hướng dẫn các em vẽ những bức tranh, thiết kế những bộ thời trang từ những đồ phế thải, để góp phần vui nhộn cho lễ hội. Lúc này khí hậu thay đổi, các em bị cảm ho nhiều. Dầu vậy, các em vẫn cố gắng “bò dậy” lúc nào có thể, để hoàn thành bộ trang phục của mình và giúp các bạn khác cùng hoàn thành.
Những ngày đợi chờ đã đến, các em được trình diễn thời trang sau giờ cơm trưa. Những bước đi catwalk như người mẫu trên sân khấu nhìn thật buồn cười, đã làm mọi người cười nghiêng ngả. Trang phục của các em được thiết kế từ những lá cây quanh nhà, những chiếc bao đựng gạo, nylong, giấy gói quà, nơ và cả những hộp thuốc các em đã uống.. Những trang phục này như thông điệp nói về chính các em, các em là những người khuyết tật, tưởng chừng bị bỏ rơi, nhưng được các Dì yêu thương chăm sóc từng ngày. Thì các trang phục này cũng được các em họa lại trong bộ váy thật tuyệt đẹp và ý nghĩa.
Trước sự hiện diện của dì Bề trên Cộng đoàn, dì Giám đốc Mái ấm, các dì và các bạn, các em mạnh dạn thể hiện phần trình diễn với sự tự tin, vui vẻ. Những tiếng cười được làm giàu thêm cho những ai đón nhận nó, mà không nghèo đi người sinh ra nó, được trao ban trong ngày Nhà giáo thật ý nghĩa.
Xin Chúa chúc lành cho chúng con và các cháu. Xin Chúa chữa lành bệnh tật để các em vui học trong tiếng cười đơn sơ, hồn nhiên, trong trắng, đem lại niềm vui cho mọi người.
COMMENTS