Nhớ mãi ơn Dì! (Tiền Vĩnh Thệ)
Tiền Vĩnh Thệ
M. Nguyễn Nguyệt
Nhớ mãi ơn Dì!
Đến bây giờ con vẫn chẳng thể quên
Những năm tháng bước vào Dòng chập chững
Mỗi buổi sáng êm đềm trong phòng học
Lời nhẹ nhàng những kiến thức Dì trao.
Nay xa Dì cảm xúc vẫn dâng trào
Lời Dì dạy con khắc vào trong dạ
Nhớ nhiều lắm, Dì ơi con nhớ cả
Những khó khăn và vất vả của Dì.
Bởi con còn khờ dại những ngày thơ
Dì kiên nhẫn chỉ bảo con từng chút
Cũng có lúc Dì tỏ ra nghiêm khắc
Con hiểu rằng tất cả chỉ vì thương.
Ngày nhà giáo niềm vui đến rộn ràng
Kính gửi Dì bông hoa lòng tươi thắm
Cầu Chúa ban cho Dì luôn an mạnh
Niềm vui dạt dào như bụi phấn bay…
COMMENTS