Mầm Non tư thục Bông Hồng - Tri ân Người Lái Đò
Giáo phận Đà Lạt
Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa
Tri ân Người Lái Đò
1. Lễ hội Cô giáo như mẹ hiền
Vào lúc 8g30, thứ sáu ngày 18/11/2022, tại hội trường đa năng của trường Mầm Non tư thục Bông Hồng, đã tổ chức lễ hội “Cô giáo như Mẹ hiền” để tôn vinh quý dì giáo, cô giáo là những người đã và đang gắn bó với sự nghiệp trồng người trong công tác chăm sóc giáo dục tại trường.
Tham dự buổi lễ có đông đủ các công nhân viên chức và hơn 600 trẻ cùng với sự hiện diện của quý phụ huynh đã làm cho buổi lễ thêm phần long trọng hơn.
Trong tâm tình mừng ngày nhà giáo Việt Nam, vào lúc 8g30 sáng thứ Bẩy ngày 19/11/2022, lễ hội Mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam. đã diễn ra với sự hiện diện của ban đại diện phụ huynh, dì Bề Trên Tu viện và đông đủ cán bộ công nhân viên chức của trường.
Dì Hiệu trưởng Đỗ Thị Minh Nguyệt, đại diện giáo viên nhân viên, đại diện phụ huynh cùng chúc mừng dì Bề trên Tu viện, quý giáo viên công nhân viên với những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày lễ tôn vinh nhà giáo.
Tiếp theo là phần văn nghệ và các trò chơi do các tổ khối đảm trách. Những trò chơi mang tính đồng đội đã kết nối sự đoàn kết, gắn bó, hiệp nhất giữa các thành viên trong nhà trường lại với nhau.
Buổi lễ kết thúc với tiệc mừng thân mật tại khuôn viên nhà trường.
Ước mong tập thể cán bộ công nhân viên nhà trường luôn chung tay đoàn kết hiệp nhất trong sự nghiệp trồng người cho thế hệ măng non, và xây dựng nhà trường thành ngôi trường thân thiện và xanh, sạch hơn.
2. Tri ân những kỹ sư tâm hồn
Vào lúc 3g00 chiều thứ Bảy ngày 19/11/2022, chị em Tiền Vĩnh Thệ đã tổ chức buổi sinh hoạt mừng nhà giáo Việt Nam. Là những thụ huấn sinh, các em Học Viện và Tiền Vĩnh Thệ đã tổ chức buổi sinh hoạt để thay lời cám ơn đến Dì Giáo Minh Nguyệt và quý Dì trong tu viện như là những nhà giáo âm thầm đang từng bước dìu dắt các em trên con đường theo Chúa trong sứ mạng giáo dục và mục vụ. Mặc dù buổi sinh hoạt ngắn gọn nhưng đã gắn kết chị em trong cộng đoàn, qua các trò chơi, những lời chúc mừng chân thành và yêu thương, chị em được khích lệ tinh thần để hăng say hơn nữa trong sứ vụ trồng người của hội dòng.
Tạ ơn Chúa đã quy tụ và gắn kết chị em chúng con lại với nhau trong một một cộng đoàn. Ước mong mỗi chúng con luôn ý thức vai trò của nhà giáo, để mỗi ngày chúng con trở thành gương mẫu cho nhau, cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh trong linh đạo Đa minh.
Kính chúc toàn thể chị em trong Hội Dòng luôn tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc và bình an trong sứ mạng giáo dục, để mãi là những sơ giáo hiền hậu, dễ mến, trao tặng bình an và yêu thương của Thầy Giêsu cho mọi người.
COMMENTS