Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Thứ XXXIV Thường Niên
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy niệm Phúc Âm: Lc: 23:35-43
Chúa Nhật Thứ XXXIV Thường Niên Năm C
Tuần lễ trước ngày chịu nạn, Chúa lên núi Tabor với 3 Môn đệ, Phêrô, Gioan và Giacôbê. Trong khi cầu nguyện, áo Ngài trắng như tuyết. Mai Sen và Elia đến đàm đạo với Chúa về cuộc vượt qua, Ngài sẽ phải chịu trong tuần lễ tới.
Cuộc “Vượt qua” mà Ngài sẽ phải chịu đây chính là sự thương khó, tử nạn và Phục Sinh của Ngài, mà Ngài đã báo trước nhiều lần. Nghĩa là Ngài đã biết trước, đã tự ý đón nhận. Ngài hoàn toàn sẵn sàng chờ đợi nó từng ngày trước. Trong bữa tiệc ly cuối cùng với các Môn Đệ 3 ngày trước đó, Ngài đã nói cùng các ông rằng: “Thày ước ao ăn cùng các con bữa này, và Thày sẽ chẳng còn uống chất nho này nữa cho đến khi nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa.”
Cho nên việc các ông Thượng Tế và Kỳ Lão chế nhạo Ngài rằng: "Nếu Ông là Con Thiên Chúa, hãy bước khỏi thập giá cho chúng tôi coi" chỉ chứng tỏ rằng các ông ấy chẳng hiểu gì cả, cho đến khi Ngài tắt thở, đất chuyển động, trời tối tăm mù mịt, màn trong đền thờ bỗng xé ra làm hai, viên đội trưởng mới thốt lên rằng "Người này thực sự là Con Thiên Chúa."
Ôi chương trình cứu độ của Thiên Chúa ngàn lần xa vời vợi với trí con người dám nghĩ tới! Ôi lòng thương xót của Chúa biết bao hải hà.
Ôi tội A Dong, tội hồng phúc, đã ban cho nhân loại Đấng Cứu Chuộc rất cao sang!
Tự Vấn
1. Chúa trên thánh giá, đã đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, mà lại bị quân lính nhạo cười. Những lúc chúng ta cũng bị nhạo cười, chúng ta có nghĩ đến lúc chính Chúa cũng bị chế diễu không?
2. Có những lúc chúng ta đau khổ, chán nản muốn buông suôi tất cả. Lúc đó chúng ta có nhìn lên tượng Chúa chịu nạn không? Chúng ta có nghĩ đến giờ phút Chúa chịu treo trên Thánh giá, vừa đau đớn vừa nhục nhã vì chúng ta không?
3. Chúng ta hãy cúi đầu tạ ơn Chúa đã vui lòng chịu hết mọi cực hình thay cho chúng ta. Chúng ta hãy nghe lời đầy yêu thương của Chúa phán trên thánh giá: “Con ráng kiên nhẫn một chút nữa. Ai bền đỗ đến cùng, sẽ được ơn cứu độ.”
COMMENTS