Giáo sở Đăng Srỗn - Niềm vui sứ vụ truyền giáo
Giáo phận Đà Lạt
Giáo sở Đăng Srỗn
Niềm vui sứ vụ truyền giáo
Hướng về ngày Khánh nhật truyền giáo, vào lúc 5g30 chiều ngày 21/10/2022, Giáo sở rất vui mừng dâng lên Mẹ Mân Côi những đóa hoa thiêng, đó là những ông bà hôm nay được lãnh nhận các Bí Tích.
Sau những ngày tháng chị em thăm hỏi và dậy giáo lý tại các buôn làng, kết quả có 9 ông bà gồm cả em khuyết tật được lãnh nhận Bí Tích rửa Tội và 5 đôi hợp thức hóa hôn nhân và phép chuẩn theo giáo luật, để các ông bà được tự do đến với Chúa trong thời gian cuối đời.
Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa và Mẹ Maria nâng đỡ đức tin còn yếu kém của những anh chị em.
Ngày 22/10/2022 là ngày giỗ đầu của ông cố Phêrô, thân phụ của Dì Ka Nhói. Cha K’Brel đã đến dâng lễ tại gia. Các Dì cùng tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho ông Cố. Xin Chúa cho linh hồn ông Cố sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Ngày 10/11/2022 Dì Nguyên Tổng T. Đỗ Thị Minh và Dì Tổng Cố vấn Khối Sứ vụ Têrêsa Kim Hoa, cùng hai vị ân nhân lên thăm chị em, chia sẻ trong công việc truyền giáo.
Sau thánh lễ, mọi người nhận quà do anh Tùng và anh Hùng trao tặng. Đối với anh chị em Dân tộc, mì tôm là món quà thiết thực khi họ vào rẫy hái cà phê để ăn sáng, vì mỗi mùa hái cà phê họ phải ngủ trong rẫy cả tháng nên rất tiện lợi cho họ.
Xin Chúa ban cho quý ân nhân mọi phúc lành của Chúa.
COMMENTS