Bán Trú Lạng Sơn: Tâm tình tri ân
Bán Trú Lạng Sơn
Tâm tình tri ân
Trong bài hát “Người gieo mầm xanh” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền có viết rằng:
Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời,
Nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời
Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia
Sẽ toả bóng râm chở che cả con đường.
Cha mẹ, quý bề trên, quý cha giáo, sơ giáo và thầy cô, là những người luôn miệt mài gieo trồng và vun xới mầm xanh cho xã hội và giáo hội, với ước mong mầm xanh ấy sau này sẽ trở thành những người có ích cho đời.
Trong tâm tình Tri ân quý Thầy Cô.
Trước tiên chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con được làm người và có được cuộc sống bình an.
Chúng con cám ơn ba mẹ, là thầy cô dìu dắt chúng con những bước đi đầu đời, dạy cho chúng con những câu nói đầu tiên.
Chúng con tri ân quý Sơ giáo, cha giáo, cùng toàn thể quý thầy cô, đã chắp thêm đôi cánh ước mơ cho chúng con được bay cao bay xa trên con đường tri thức cũng như con đường Ơn gọi sống đời thánh hiến. Chắc hẳn điều mà các Ngài muốn nơi chúng con là mong chúng con sẽ là người luôn tỏa bóng mát cho đời.
Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu ban niềm vui, sự bình an và niềm hạnh phúc cho các ngài.
COMMENTS