Cộng Đoàn Thánh Agnes Lê Thị Thành - Niềm vui ngày lễ Bổn mạng
Tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai. (thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.)
Cộng Đoàn Thánh Agnes Lê Thị Thành
Niềm vui ngày lễ Bổn mạng
Giáo Xứ Thánh Gioan Phaolô II – Banksia Grove – Perth
The future starts today, not tomorrow (Pope Joan Paul II)
Cuộc đời thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - một vị thánh của thời đại, luôn gần gũi, truyền cảm hứng, lửa nhiệt thành cho giới trẻ. Ngài là mẫu gương sống Giáo Hội mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ. Trong suốt cuộc đời ngài, như Mẹ Têrêsa Calcutta nhận định, ngài:
+ Luôn được nâng đỡ bởi một đức tin sâu xa.
+ Luôn được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện không ngừng.
+ Không hề sợ hãi nhờ một đức cậy không thể lung lay.
+ Luôn yêu mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cách thắm thiết.
Giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II - Banksia Grove, nhận ngài là danh xưng của giáo xứ, dù non trẻ, nhưng mang một niềm tin vững chắc, hiệp nhất và yêu thương. Nơi đây, mặc dù bận rộn với công việc, giáo dân vẫn luôn chờ mong ngày Chúa Nhật để được chia sẻ đức tin, niềm vui, nụ cười cho nhau. Họ hạnh phúc và tạ ơn hồng ân của Chúa, đã ban tặng cho giáo xứ một mục tử luôn thấu hiểu nỗi vất vả của người dân, hài hước, vui tươi, thân thiện và hết lòng vì đoàn chiên, ...
Vào lúc 9g00 sáng ngày 23/10, ngày Chúa Nhật XXIX thường niên, giáo xứ đã long trọng mừng lễ bổn mạng, thánh Gioan Phaolô II. Tất cả giáo dân cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa qua thánh lễ, với những lời ca, tiếng hát, nguyện cầu, xin thánh bổn mạng chuyển cầu cho mỗi thành viên trong giáo xứ.
Khác biệt với các ngày lễ Chúa Nhật, khung cảnh, không khí rộn ràng với những lời chúc, nụ cười, đặc biệt giáo dân được nói lên bản sắc dân tộc của mình qua những trang phục khác nhau và phong phú. Mọi người cùng chia sẻ với nhau từ những món ăn địa phương, dù rất đơn sơ, bé nhỏ nhưng nói lên sự chung chia niềm vui trong ngày lễ bổn mạng.
Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con một ngày lễ bổn mạng đầy niềm vui và tràn đầy ơn lành của Chúa. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành nâng đỡ cho cha xứ luôn có sức khỏe và bình an; và cho mỗi thành viên trong giáo xứ luôn biết yêu thương, hiệp nhất và trung thành phụng thờ Chúa. Nhờ đó trong suốt cuộc đời mỗi chúng con luôn noi gương thánh Giáo Hoàng bổn mạng, sống trao ban niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người chung quanh, và là chứng nhân cho “Tình Yêu Đức Kitô” với những người chúng con gặp gỡ.
COMMENTS