Xóm Chài quê tôi (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa Xóm Chài quê tôi
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.”
(Bài thơ: Quê Hương - Tác giả: Đỗ Trung Quân - Phổ nhạc: Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch)
Giai điệu bài hát Quê hương vang lên làm rung động trái tim tôi. Bao kí ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi.
Tôi sinh ra tại xóm chài Vạn Xuân (nay gọi là Xuân Cảnh). Cuộc sống nơi đây chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Người dân rất chân thật và chan hòa vui tươi. Tuy vùng đất miền Trung “gió lào, cát trắng” khắc nghiệt, nhưng không làm suy giảm đời sống Đức tin của con người nơi đây. Hạt giống Tin Mừng đã được các tiền nhân gieo vào vùng đất xóm chài của tôi không ngừng trổ sinh hoa trái, hạt được “ ba mươi, hạt sáu mươi có hạt một trăm”. Đó là thứ tình cảm mà dù tôi đi bất cứ nơi đâu, hay phục vụ trong môi trường nào cũng không thể thay đổi được.
Tôi nhớ thủa còn nhỏ, anh chị em chúng tôi rất thích theo Bà và Cha ra bãi biển. Mùi hương của gió biển mang lại cho con người cảm giác thoải mái tinh thần sau những ngày lao động và học tập mệt mỏi. Nó cho ta cảm giác ấm áp tình gia đình. Đứng trước gió biển, tôi có cảm giác như được ôm vào lòng. quyện theo làn gió mùi hương biển. Đó là khi ở trên bờ biển, nhưng khi ra biển thì cảm giác lại rất khác. Theo lời kể của người cha tôi thì:
Khung biển trời lộng gió reo ca
Gọi người thủy thủ tạm xa nhà
Đoàn thuyền đánh cá ra biển xa
Trước khi đi đoàn thuyền nguyện ước
Xin Chúa thương biển lặng trời yên
Để ngày về cá đầy trong khoang
Nhà nhà vui ấm no hạnh phúc.
Nếu ngày biển ầm ầm nổi sóng
Gió ào ào mây phủ giăng đen
Biển muốn nuốt chửng người thủy thủ
Không chần chử, chẳng chút tiếc thương
Nghề đánh cá cược mình trên biển
Canh bạc đời được mất hay thua
Người ngư dần oằn mình trên biển
Tiếng kêu gào đau nhói con tim
Nguyện ơn trên truyền sóng yên lặng
Để đoàn thuyền bình an trở về.
Ngày đoàn tu gia đình vui sum họp.
Ôi! cảm giác ra biển thật chinh vênh làm sao. Điều này làm cho Tôi cảm thấy thật thán phục những người ngư dân nơi đây. Thán phục vì họ thật kiên cường, dù biết trước sẽ có những hiểm nguy nhưng họ không nao núng, biết trước sẽ có những ngày đi nếu rủi rõ sẽ không có ngày trở về, nhưng họ vân ra biển vì họ tin rằng luôn có Chúa và những người thân đồng hành cùng họ trên mọi nẻo đường. Cuộc sống trước sóng biển là thế nhưng khi họ trở lại với đất liền họ là những con người thật chất phác, đơn sơ và hiền lành và sống đức tin thật mãnh liệt.
Tôi xa quê đã nhiều năm, được đi nhiều nơi để ngắm cảnh biển, nhưng tôi vẫn thích cảnh biển ở quê tôi. Vì cảnh biển ở đây có những đợt sóng xô thật nhỏ chứ không hề mãnh liệt, ồn ào. Mỗi khi bình minh ló rạng, biển xuất hiện trước mắt thường đẹp và bình yên. Nó dường như vô cùng bình dị cũng như thật thân thương biết bao nhiêu. Biển sớm mai khi ánh nắng mặt trời nhô lên thì toàn cảnh biển giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Lúc đó, tôi tưởng tưởng ánh nắng trên biển như được dát vàng. Tôi thích biển quê tôi, vì nơi đây ghi dấu vết của những người tôi thương nhớ. Nơi có hình bóng của người Cha quá cố của tôi, nơi đọng lại nụ cười hiền dịu của Bà Nội đã khuất bóng. Nơi ghi dấu những kỉ niệm rong chơi trên nốc của Bà Ngoại khi bà còn sống. Nơi ghi lại lời kinh Ông Nội đã dạy tôi để sống đức tin. Nơi mà mỗi khi tôi trở về luôn được vòng tay giang rộng của gia đình, người thân và làng xóm chào đón. Nơi đây cho tôi cảm nhận được hương vị tình thân, nơi mà mỗi khi đi xa tôi luôn muốn trở về để nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng sau nhưng năm miệt mài với sứ vụ.
Hiện nay, xóm chài quê tôi không được sầm uất như trước kia, trên ven bờ biển chỉ còn lác đác vài chiếu thuyền ra khơi, nhưng mùi thơm của gió biển và tình cảm của con người nơi đây thì không thay đổi. Vẫn là những con người thật thà chất phác, yêu thương và luôn giúp nhau khi tối lửa tắt đèn. Luôn quan tâm và đôn đốc nhau sống đức tin mỗi ngày. Nhớ về xóm chài nhỏ quê hương, Tôi nhớ tới hình ảnh những người đã khuất bóng. Tưởng nhớ người thân thương, tường nhớ các vị tiền bối trong Hội Dòng đã về với Chúa. Nguyện xin Chúa thương nhìn đến các Linh hồn và ban cho các ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn bình an thánh hóa cho những ước nguyện của mỗi người chúng ta. Xin Ngài che chở và đồng hành cùng ta trong mọi bước đường của cuộc sống. Amen.
COMMENTS