Tu Xá Đồng Đăng - Những nẻo đường yêu thương
Tu Xá Đồng Đăng
Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
Những nẻo đường yêu thương!
Dù con đường bụi mù dưới trời nắng nóng, hay nhão nhoẹt bùn đất sau cơn mưa giông, thì chị em tu xá Đa Minh Đồng Đăng vẫn thực hiện chương trình bác ái hàng tháng. Một sứ vụ chăm lo cho sức khỏe của dân bản làng, qua sự chia sẻ quảng đại của quý ân nhân. Đối tượng chị em đặt hàng đầu, luôn là các cụ già neo đơn, bệnh tật, thiếu thốn lương thực, hay các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho mùa đông năm nay được dự báo sẽ đến sớm hơn mọi năm.
Theo kế hoạch, chị em sẽ đi vào bản làng từ tuần giữa tháng Chín để trao quà đến quý cụ! Khi nhận quà, quý cụ không khỏi bùi ngùi xúc động, đan xen niềm vui vì đã có gạo nấu ăn no hàng ngày và được cầm trong tay số tiền để mua các vật dụng cần thiết cho mùa đông sẽ đến sớm. Cho dù xúc động, nhưng quý cụ chẳng quên lời cảm ơn quý Dì, cũng như quý ân nhân, đã yêu thương quan tâm tới quý cụ, dù đường xá xa xôi, đi lại vất vả!
Nguyện xin Chúa ghé mắt thương nhìn đến quý ân nhân, cho mọi người được hồn an, xác mạnh, công việc thuận lợi, để tiếp tục cộng tác với chúng con trong công việc chia sẻ hàng tháng này.
COMMENTS